Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Chelsea ra giá 25 triệu euro để sở hữu Miranda

Thứ Tư 30/07/2014 14:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Chelsea đang quyết tâm để giành lấy trung vệ Miranda với Barcelona và Manchester United. Mới đây Ban lãnh đạo The Blues đã duyệt chi một khoản tiền 25 triệu euro nhằm có được sự phục vụ của trung vệ người Brazil này.
Miranda
Chelsea duyệt chi 25 triệu euro để có được Miranda

TTCN đang đi vào một tháng cuối cùng và các CLB đang phải dần đẩy nhanh tiến độ các thương vụ của mình, và Chelsea cũng không ngoại lệ. Đội bóng thành London vẫn đang trên đường tìm kiếm một phương án thay thế ở hàng thủ cho David Luiz đã chuyển sang khoác áo Paris Saint-German. Và mục tiêu hàng đầu của Chelsea để lấp vào vị trí của Luiz là trung vệ Miranda của Atletico Madrid.

Chelsea đã đánh tiếng muốn sở hữu Miranda từ giữa tháng 7 và đã có những thông tin đội bóng của chủ tịch Roman Abramovich sẽ đổi Fernando Torres cộng thêm một khoản tiền cho Atletico để có được sự phục vụ của Miranda.

Mặc dù vậy phương án này đã nhanh chóng phá sản khi phía Atletico không đáp ứng được mức lương lên tới 175 nghìn bảng/tuần mà Torres đang hưởng ở Chelsea. Thêm vào đó, các đội bóng khác như Barcelona và Manchester United cũng đang rất muốn có được trung vệ người Brazil để cùng cố cho hàng thủ của mình, làm Chelsea đứng trước nguy cơ tuột mất mục tiêu của mình.

Tuy nhiên sau đó Barcelona đã dần từ bỏ Miranda và CLB xứ Catalan cũng đang theo đuổi Daniel Agger của Liverpool nên không còn quan tâm đến Miranda nữa. Tương tự là MU khi họ đang theo rất sát vụ chuyển nhượng Mats Hummels từ Dortmund nên không còn đoái hoài gì đến Miranda nữa. Nhận thấy được cơ họi, Chelsea đã nhảy vào cuộc và nhanh tay đề nghi một khoản tiền 25 triệu euro cho chữ ký của trung vệ 29 tuổi.

Nhưng vấn đề là mức giá này vẫn thấp hơn mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 30 triệu euro của Miranda với Atletico, nên nhiều khả năng Chelsea sẽ cần “bạo chi” hơn để có được sự phục vụ của hậu vệ này.

Thế Hưng

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X