Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Chẳng ngán "virus FIFA", HLV Vilanova vẫn muốn Messi ra sân

Thứ Bảy 15/09/2012 12:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h)- Theo tiết lộ từ chính thuyền trưởng của Los Blaugrana thì ông sẽ vẫn để Messi ra sân trong chuyến làm khách tới Alfonso Perez bất chấp việc M10 vừa phải cày ải trọn vẹn 180 phút qua 2 trận đấu tại vòng loại World Cup cùng ĐT Argentina.

"Thánh địa" của Getafe bấy lâu nay vốn được xem như miền đất dữ đối với Barcelona. Trong 9 trận tại đây, họ giành được 5 trận thắng, hòa 1 trận nhưng cũng 3 lần phải nếm trải mùi vị thất bại. Và mặc dù sở hữu hàng công hủy diệt nhưng nếu Los Blaugrana ghi được 12 bàn thắng trên đất khách thì họ cũng để thủng lưới tới 11 lần.

messi
Messi đang rất được HLV Vilanova kì vọng sẽ là "đấng cứu thế" của Barcelona
trong bối cảnh hàng loạt trụ cột đồng loạt báo nghỉ
Thêm vào đó, sau đợt vòng loại World Cup vừa qua, Barcelona đang chịu tổn thất rất lớn về mặt nhân sự. Vì thế trong cuộc đối đầu khó khăn lần này, HLV Vilanova không thể tin tưởng ai khác ngoài Messi dù cho anh cũng vừa phải thi đấu liên tục cho đội bóng xứ Tango quê hương anh. Trả lời với báo chí, HLV Vilanova cho biết: "Tôi đã nói chuyện với Messi và cậu ấy cho biết mình đã ổn. Trước khi trận đấu diễn ra tôi sẽ xác minh lại tình trạng của cậu ấy một lần nữa. Tất nhiên tôi rất trong mong vào sự trở lại của Messi nhưng vào lúc này tôi không thể quyết định được điều gì."

Ngoài ra, vị cựu trợ lý của HLV Pep Guardiola cũng cho biết khoảng cách 5 điểm với Real là vẫn chưa an toàn: "Tôi chỉ cần biết đội bóng cần phải làm gì tiếp theo. Chúng tôi đã có 9 điều và cần phải thu thập rất nhiều, rất nhiều điểm nữa. Khoảng cách giữa 2 đội là rất mỏng manh thôi. Và mục tiêu của Barca là giành chiến thắng tất cả các trận đấu. Tuy nhiên trước mắt, chúng tôi phải có được trọn vẹn 3 điểm trước một đối thủ khó chơi như Getafe đã."

Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, HLV Vilanova cũng tiết lộ lý do khiến ông trông đợi vào sự trở lại của Messi chứ không phải Villa- một chân sút chủ lực của Los Blaugrana ở mùa giải 2010-11: "Villa vừa trở lại sau chấn thương. Dù cho cậu ấy đã sẵn sàng chơi bóng nhưng tôi không muốn vội vã vì tôi muốn cậu ấy có thể hồi phục hoàn toàn trước khi bước ra sân cỏ. Tuy nhiên ngày đó sẽ sớm đến thôi."

  • Minh Ngân

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X