Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Cesc Fabregas “làm ngơ” trước lời mời chào từ Man Utd

Thứ Tư 17/07/2013 06:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi “vồ hụt” Thiago Alcantara, MU lại tiếp tục vỡ mộng chiêu mộ một tiền vệ ngôi sao khác từ Barcelona là Cesc Fabregas. Thông qua báo giới, HLV Tito Vilanova vừa khẳng định rằng F4 chỉ muốn gắn bó lâu dài với sân Nou Camp thay vì chuyển tới Old Trafford.

Inter Milan muốn chiêu mộ Fabregas
 

MU vẫn đang chạy đôn chạy đáo trên thị trường chuyển nhượng hè 2013 nhằm gia cố sức mạnh cho vị trí tiền vệ trung tâm - điểm yếu chí tử của họ bao năm qua. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đang liên tục gặp khó với những mục tiêu hàng đầu của mình.

Sau khi bất lực nhìn Thiago Alcantara tới Bayern Munich để tái ngộ ông thầy cũ Pep Guardiola, các nhà ĐKVĐ Premier League lại bị dội một “gáo nước lạnh” khác khi lời đề nghị hỏi mua Fabregas với giá 26 triệu bảng trở nên vô nghĩa.

Bởi lẽ, cựu ngôi sao của Arsenal vẫn còn nguyên ý định gắn bó dài lâu với Barcelona. Đích thân Fabregas đã thổ lộ nguyện vọng này với ông thầy Tito Vilanova và tất nhiên, đó là một tin không thể vui hơn với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

“Fabregas đã nhận được một vài lời đề nghị từ các CLB khác. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy và Fabregas khẳng định muốn ở lại Barcelona”, Vilanova tiết lộ với báo giới. “Giấc mơ của cậu ấy là giành những danh hiệu tại đây. Chúng tôi cảm thấy rất mừng khi sở hữu một cầu thủ như thế. Tôi nhận thức được những lời hỏi mua Fabregas nhưng cậu ấy vẫn đang hạnh phúc tại Nou Camp và không hề có khả năng chia tay với Barcelona mùa hè này”.

Bên cạnh tin vui từ F4, “gã khổng lồ” xứ Catalan còn vừa “trói chặt” được tương lai của một tiền vệ quan trọng khác là Sergio Busquets. “Máy quét” 25 tuổi mới đây đã đặt bút kí vào ràng buộc mới với Barca, cho phép anh ở lại sân Nou Camp đến năm 2019 kèm mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 130 triệu bảng.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X