Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Cavani lọt vào "mắt xanh" của Guardiola

Thứ Ba 20/09/2011 20:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Edison Cavani đang là một trong những chân sút “hot” chất tại châu Âu nên không có gì khó hiểu khi tiền đạo có biệt danh “đấu sỹ” này lọt vào tầm ngắm của HLV Pep Guardiola.

Tại vòng 3 Serie A cuối tuần qua, Cavani đã khiến cả châu Âu phải thán phục khi lập một hat-trick đẹp mắt giúp Napoli ngược dòng đánh bại ĐKVĐ AC Milan 3-1. Trước đó, trong chuyến làm khách của Napoli tới sân Etihad của Man City tại vòng bảng Champions League, chân sút người Uruguay là tác giả bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng Italia. Nhiều người không tỏ ra ngạc nhiên với màn trình diễn siêu hạng mà Cavani đang thể hiện bởi đây chỉ là sự tiếp nối những gì mà “Il Matador” đã làm được ở mùa trước. Mùa 2010-2011, Cavani đã ghi cho Napoli tới 26 bàn ở Serie A và 7 bàn ở Europa League.

Cavani lọt vào "mắt xanh" của Pep

Chính vì vậy theo cổng thông tin Itasportpress của Italia, Cavani đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Guardiola bởi ông cho rằng phong cách chơi bóng của tiền đạo người Uruguay sẽ rất có lợi cho Barca. Với chiều cao 1m88, thể lực sung mãn, đánh đầu và sút cả hai chân đều tốt cộng với khả năng chọn vị trí nhạy bén, Cavani hoàn toàn có thể trở thành một “cỗ máy” săn bàn ở Barca khi chơi sau anh là những chân chuyền hàng đầu thế giới. Guardiola từng chiêu mộ một mẫu tiền đạo như thế là Zlatan Ibrahimovic nhưng không thật sự thành công và bây giờ ông đang nhắm tới Cavani.

Trong khi đó, tiền vệ trẻ Thiago Alcantara nhấn mạnh rằng Liga không chỉ có Real Madrid và Barca như nhận định của nhiều người. “Chưa và sẽ không bao giờ tồn tại một Liga của riêng Real và Barca. Đó là một lời nói dối vĩ đại bởi tất cả các đội bóng khi đối mặt với Barca và Real đều chơi với nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng. Bạn có thể thắng ngày hôm nay nhưng thất bại vào ngày hôm sau bởi giải đấu rất dài”.

Nhận định của Thiago có vẻ đúng với trường hợp của Real Madrid ở vòng 4 Liga vừa qua nhưng đối với Barca thì không. Trong khi Real bất ngờ thất bại cay đắng với tỷ số 0-1 trên sân của đội bóng tý hơn Levante thì Barca dễ dàng “làm thịt” Osasuna tới 8 bàn không gỡ.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)


Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X