Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Cầu thủ Barca "mong manh, dễ vỡ" nhất La Liga 2012/2013

Thứ Hai 08/10/2012 20:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau 7 vòng đấu, Barca giành 21 điểm, 8 điểm nhiều hơn kình địch Real Madrid. Họ đang dẫn đối thủ trực tiếp về mọi mặt trong cuộc đua đến ngôi vô địch, ngoài trừ tình trạng thể lực của các cầu thủ.

Theo thống kê của tờ Marca, sau 7 vòng đấu, Jose Mourinho đã tung vào sân tổng cộng 21 cầu thủ khác nhau tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại họ mới chỉ phải đón nhận duy nhất một hung tin đến từ chấn thương mới nhất Cristiano Ronaldo gặp phải trong trận Kinh điển vừa qua. Trong khi đó, sau 2 tháng, Barca đã phải điều trị cho 8 "bệnh binh" vì những chấn thương khác nhau.

Alves là cầu thủ mới nhất của Barca gia nhập hàng ngủ bệnh binh
Alves là cầu thủ mới nhất của Barca gia nhập hàng ngủ bệnh binh

"Bệnh binh" đầu tiên của Barca mùa này là Andres Iniesta. Anh gặp phải chấn thương trong quá trình làm nhiệm vụ quốc gia cũng ĐT TBN trong trận đấu với Georgia. Tiếp đên, Jordi Alba cũng bị cúm sau khi rời ĐTQG và cũng không thể tham dự trận chiến với Getafe, Spartak Moskva và Granada.

Alexis Sanchez cũng theo chân 2 người đồng đội vào nằm viện sau khi trở về từ vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ cũng ĐT Chile. Tiền đạo này bị đau rất nặng sau cú va chạm trong trận đấu vời Colombia. Carles Puyol là nạn nhân khác của cơn bão chấn thương tàn phá Barca khi trung vệ này phải rời sân bằng cáng trong trận đấu với Benfica.

Sau khi giành chiến thắng quan trọng trước Spartak, Barca đã phải trả giá đắt bằng chính chấn thương của Gerard Pique. Trung vệ này đã bị rách cơ và không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội những ngày sau đó, và cũng lỡ hẹn luôn với trận Kinh điển trên sân Camp Nou đêm qua.

Adriano gặp chấn thương sau chiến thắng trước Granada. Thiago sau đó cũng nối bước người đồng đội đến tạm trú tại bệnh viện. Mới đây nhất, Barca lại phải đón nhận thêm một thương binh nữa mang tên Dani Alves. Hậu vệ này bị căng cơ trong trận Kinh điển đêm qua và phải rời sân khi trận đấu mới bước sang phút thứ 27.

Hiện tại, rõ ràng là Barca đang hơn Real Madrid về mọi mặt. Tuy nhiên, nếu họ không ngăn chặn được cơn bão chấn thương hoành hành như vậy, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới, nhất là khi lịch thi đấu tại mùa Đông sẽ vô cùng dầy đặc.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X