Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Casillas:" Mourinho đã khiến tôi phải rơi lệ"

Thứ Năm 27/06/2013 01:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 (Bongda24h) - Casillas mới đây đã tiết lộ về cuộc sống dưới thời Jose Mourinho còn tại vị ở Real Madrid, đó là một cuộc sống bức bối khiến thủ thành này thậm chí còn không thể kìm nén được.

Kể từ sau sự ra đi của HLV Jose Mourinho, sự nghiệp của Iker Casillas đã bước sang một trang hoàn toàn khác. Những mâu thuẫn trong phòng thay đồ cộng với chấn thương đã khiến Casillas bị Mourinho gạt ra khỏi đội hình một cách không thương tiếc. Đó là điều khiến nhiều người ngạc nhiên bởi Casillas là một biểu tượng không cần phải bàn cãi của Real Madrid với chiếc băng đội trưởng trên tay.

Casillas
Casillas từng "tức phát khóc" vì Mourinho

Với lí do ảnh hưởng bởi chấn thương và "phong độ không tốt", Casillas đã bị Mourinho đày ải trên băng ghế dự bị tới 5 tháng trong giai đoạn cuối mùa trước. Trong quãng thời gian đó, Diego Lopez được trọng dụng và liên tục tỏa sáng. Đứng trước tình cảnh ấy, Casillas đã suy nghĩ rất nhiều đến nỗi không kìm nổi nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân.

"Thật sự là tôi đã khóc" - Casillas tiết lộ:" Tôi phải chịu đựng rất nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều đêm tôi còn chẳng ngủ được. Tôi là một Madridista nên tôi cống hiến toàn bộ tâm hồn và thể xác cho câu lạc bộ, kể cả những vấn đề của tôi cũng là vì câu lạc bộ này. Tôi muốn giải nghệ trong màu áo Real Madrid nhưng kế hoạch đó sẽ bị ảnh hưởng nếu các huấn luyện viên không cần đến tôi".

Casillas cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi vẫn được HLV Del Bosque tin tưởng trao cho vị trí số một trong khung gỗ đội tuyển Tây Ban Nha:" Tôi đã lấy lại được niềm hạnh phúc dù chẳng dễ dàng gì, tôi thấy lúc này mọi thứ trở nên rất khác. Sau năm tháng như vậy, phải mất một thời gian mọi thứ mới quay trở về đúng quĩ đạo như trước kia. Nhưng may mắn thay, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ các đồng đội và huấn luyện viên Del Bosque. Đó là động lực rất quan trọng để tôi đứng dậy gây dựng lại mọi thứ".

Trước những hoài nghi về vị trí của Casillas, tân HLV Ancelotti cũng trấn an dư luận khi khẳng định ông sẽ chỉ sử dụng cầu thủ dựa theo năng lực:" Casillas là một thủ môn tuyệt vời, cậu ấy đã giành mọi danh hiệu. Nhưng rõ ràng đây là bóng đá và nếu có thể nói gì về tương lai, tôi chỉ có thể khẳng định Casillas sẽ tiếp tục được ra sân nếu cậu ấy xứng đáng với điều đó".

  • Như Đạt

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X