Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Carlo Ancelotti “cảnh cáo” thái độ thi đấu của các học trò

Thứ Năm 19/12/2013 10:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn)- Rạng sáng nay, các cầu thủ Real Madrid đã có một trận thi đấu khá tốt khi vừa đánh bại Olimpic Xativa với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền đi tiếp tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra không mấy hài lòng bởi thái độ thi đấu của các học trò, đặc biệt là khi Los Blancos đã dẫn trước đối thủ 2-0.

Carlo Ancelotti nhận lương cao nhất La Liga.
HLV Carlo Ancelotti không thực sự hài lòng về thái độ thi đấu của các cầu thủ Real trong trận gặp Xativa rạng sáng nay

Để Olimpic Xativa cầm hòa ở lượt đi, Real Madrid không được phép thất bại trong trận đấu rạng sáng nay nếu muốn đi tiếp tại Cúp nhà Vua mùa giải này. Đúng như dự đoán, HLV Carlo Ancelotti vẫn tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ như Nacho, Isco, Carvajal, Jese hay Morata... và cũng chỉ cần có vậy là quá đủ để đội bóng Hoàng gia dễ dàng vượt qua đối thủ “hạng ba” với tỉ số 2-0.

Những diễn biến chính của trận đấu chủ yếu diễn ra từ hiệp một. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng đến từ xứ Valencia đã bất ngờ là những người chơi nổi bật hơn với một loạt các pha dứt điểm liên tiếp của Peris, Rifaterra và Alcazar về phía khung thành Iker Casillas nhưng không thành công. Sau khoảng hơn 10 phút thi đấu Real mới dần lấy được thế trận và Illarramendi đã có bàn mở tỉ số ở phút thứ 16 sau đường kiến tạo của Jese.

Có bàn thắng sớm, các học trò của HLV Carlo Ancelotti chơi tương đối tự tin nhưng nhiều cầu thủ trẻ trên hàng công đã thiếu đi sự chính xác cần thiết nên không thể tạo thêm được đột biến. Phút 25, một cầu thủ bên phía Xativa để bóng chạm tay trong vòng cấm và Real được hưởng quả penalty. Không bỏ lỡ cơ hội, Angel Di Maria đã giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Với thắng lợi chung cuộc 2-0, đội bóng Hoàng gia “nhẹ nhàng” tiến bước tại Cúp nhà Vua.

Mặc dù vậy, ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Carlo Ancelotti đã thừa nhận rằng các học trò của mình vẫn còn rất nhiều thời điểm chơi cực kỳ thiếu tập trung, đặc biệt là lúc dẫn trước hai bàn. Nếu không sớm cải thiện thái độ thi đấu, Real hoàn toàn có thể phải trả giá bởi không phải đối thủ nào cũng chỉ như… Xativa.

Trả lời phỏng vấn trước báo giới, nhà cầm quân người Italia chia sẻ: “Chúng tôi đã khởi đầu khá tốt nhưng sau khi dẫn trước hai bàn, các cầu thủ không còn duy trì được sự tập trung cần thiết. Real đã giảm tốc độ chơi bóng. Điều này ít nhiều dễ hiểu bởi chúng tôi có nhiều sự thay đổi về nhân sự, những người vốn không thường xuyên ra sân. Tôi muốn các cầu thủ trẻ cần phải nỗ lực hơn nữa vì khi đã khoác áo Real, mọi chuyện luôn không dễ dàng. Họ cần biết tận dụng tối đa những cơ hội của mình để thể hiện khả năng”.

Theo lịch thi đấu, đối thủ của Real tại vòng tiếp theo sẽ là Osasuna, đội vừa vượt qua Malaga một cách “nghẹt thở” nhờ luật bàn thắng sân khách. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 8/2/2014 còn lượt về sau đó một tuần. Nếu không có gì bất ngờ, nhiều khả năng Real và Atletico sẽ đụng độ nhau tại bán kết bởi Barca nằm ở nhánh đấu khác. Đó chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu rất đáng được chờ đợi bởi ở mùa giải năm nay, thầy trò HLV Simeone cũng đang thể hiện một phong độ rất cao.  

Trở lại giải quốc nội, cuối tuần này Real sẽ có chuyến “hành quân” tới sân Mestalla của Valencia tại vòng 17 La Liga. Cách đây vài ngày, Los Che cũng vừa phải chịu “thảm bại” 0-3 trước Atletico ngay trên sân nhà.

  • Nam Anh  

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X