Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Các đội bóng Anh hỗn chiến vì sao trẻ của Barca

Thứ Tư 11/06/2014 14:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau khi Barcelona tuyên bố sẽ để tài năng trẻ Cristian Tello ra đi nếu như nhận đủ 8 triệu bảng, rất nhiều CLB xứ sở sương mù đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo này. Liverpool là đội bóng hăng hái nhất trong thương vụ này, Arsenal và Tottenham cũng đang có ý mời gọi Tello, và mới đây nhất, cả Everton cũng đã vào cuộc
Rất nhiều đội bóng Anh đang muốn sở hữu Tello
Rất nhiều đội bóng Anh đang muốn sở hữu Tello

Trong một mùa giải sa sút phong độ và không được HLV Tata Martino tin dùng, Tello chỉ ghi được 1 bàn trong số 21 lần ra sân thi đấu, một con số quá nghèo nàn khi so sánh với 7 bàn thắng trong 22 lần được trao cơ hội mùa giải trước đó. Barca thời kỳ hậu Martino cũng không đem lại quá nhiều thay đổi tích cực cho tiền đạo 22 tuổi. Tân HLV Luis Enrique đang tích cực cải tổ đội bóng và những cầu thủ có phong độ kém cỏi như Tello dường như không nằm trong kế hoạch của ông. Vì thế việc anh ra đi chỉ còn là việc một sớm một chiều.

Tháng trước, Barca đã chính thức ra giá 8 triệu bảng cho CLB nào muốn sở hữu Tello, và ngay lập tức đã có rất nhiều đội bóng từ Premier League quan tâm tới thương vụ này. Liverpool là mừng rỡ hơn cả, bởi họ đã từng “hụt” mất Tello một lần trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, và lần này sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để HLV Brendan Rogers có được cầu thủ mình mong muốn. Arsenal và Tottenham cũng nhanh chóng nhập cuộc, thậm chí Arsenal cũng đã đánh tiếng với Barca về việc mượn Tello hồi tháng Giêng nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Ban lãnh đạo sân Nou Camp

Mới đây nhất, Everton là đội bóng tiếp theo của Anh quốc tỏ ý muốn chiêu mộ Tello. Thành công từ thương vụ Delofeu là cơ sở vững chắc để HLV Roberto Martinez tiếp tục tìm kiếm những món hàng chất lượng từ lò đào tạo La Masia. Với việc Delofeu được Barca triệu hồi và chiếm chỗ của Tello, sẽ chẳng có gì hợp lý hơn việc 2 cầu thủ này hoán đổi vị trí cho nhau

 

Thế Hưng

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X