Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

C. Ronaldo buồn rầu vì Real Madrid bại trận

Thứ Ba 06/10/2009 11:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi chứng kiến đội nhà bị Sevilla “quần” cho tơi tả, siêu sao C. Ronaldo cho biết anh cảm thấy buồn và chạnh lòng vì Real Madrid bại trận một cách bất lực trên sân Sanchez Pizjuan.

Do chấn thương mắt cá chân vấp phải trong trận gặp Marseille, Ronaldo đã không thể có mặt khi Real Madrid hành quân đến sân của Sevilla. Thiếu sự đột biến từ đôi chân CR9, CLB Hoàng gia chơi vô hồn và chịu thất bại 1-2, khiến chuỗi trận toàn thắng dừng lại ở con số 5.

Khi đội nhà thi đấu, Ronaldo đã trở về quê hương và tiết lộ anh cảm thấy buồn vì đội nhà thất bại: “Tôi đã chứng kiến các đồng đội thi đấu qua tivi và hồi hộp theo từng đường bóng. Tôi cảm thấy buồn vì Real Madrid đã thua trận. Mặc dù vậy, Sevilla là một đội bóng mạnh và họ đã thi đấu khá thành công”.

Ronaldo khẳng định Real sẽ không sụp đổ sau thất bại trước Sevilla

Mặc dù vậy, cựu cầu thủ MU cũng trấn an các đồng đội rằng một thất bại cũng không phải là thảm họa: “Các CĐV nên biết rằng cuộc đua còn dài và lắm chông gai, nên chúng tôi không thể chiến thắng tất cả các trận. Real Madrid sẽ không sụp đổ chỉ bởi thất bại trước Sevilla.

Điều quan trọng nhất là toàn đội phải giữa được bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình. Đó sẽ là yếu tố quan trọng nhất để Real Madrid kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp”.

Hiện tại, Ronaldo đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2010 cuối cùng với Hungary và Malta. Dù cơ hội đến Nam Phi của đội nhà là khá mong manh nhưng CR9 không quá bi quan: “Tôi đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và sẽ đạt phong độ cao nhất vào thứ Bảy này.

Nếu không có niềm tin, chúng ta không thể nghĩ đến một suất dự World Cup mùa hè sang năm. Hungary là một đội bóng mạnh nhưng nếu quyết tâm, BĐN hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Cơ hội vẫn còn rộng mở và chúng ta không được quyền đánh mất hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất”.

(Theo Dân Trí)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X