Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Bí mật vừa được bật mí: Messi đã từng quyết định rời Barca

Thứ Năm 05/06/2014 17:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Nếu không có cuộc gặp định mệnh với người thầy quá cố Tito Vilanova, Leo Messi đã lựa chọn rời Barca vì không chịu nổi sức ép ở Camp Nou.

Đằng sau quyết định ở lại Barca của chân sút Argentina là cả một bí mật mà không phải ai cũng biết. Mới đây, kênh TV3 vừa tiết lộ, chính Tito Vilanova đã khiến Leo thay đổi tâm trí dù rằng trước đó anh đã lựa chọn rời khỏi đội bóng.

 

Nguồn tin cho hay, 6 ngày trước khi Tito qua đời, Messi cùng với thủ thành Pinto và thành viên trong BHL, Pepe Costa đã đến thăm nhà cầm quân này. Một cuộc gặp gỡ mà với Chủ tịch Bartomeu có ý nghĩa vô cùng quan trọng liên quan đến tương lai của ngôi sao này.

Dù đang phải chiến đấu với bệnh tật, và không muốn bất cứ học trò nào ghé thăm, nhưng khi biết Messi tỏ ra chán nản, và bị tổn thương bởi những lời chỉ trích, có ý định ra đi, Tito đã "phá lệ", nói với Chủ tịch Barca rằng, hãy để ông gặp cậu học trò cưng.

Ngay khi gặp nhà cầm quân này, Messi đã không giấu giếm, "thưa thầy, em sẽ đi". Tito đã hỏi lại: "Em đi đâu? PSG ư hay cái tên nào?". Leo khẳng định, tiền không phải là vấn đề, nhưng anh cảm thấy rối bời và lo ngại một "cơn thịnh nộ" tại Camp Nou (tiếp Athletic) vào ngày sau đó khi mà Barca vừa để thua Real ở chung kết Cúp Nhà vua cũng nhự bị Atletico loại thẳng tay tại tứ kết Champions League...

Chính Tito đã phân tích cho Leo thấy rằng, không đâu tốt và thích hợp với anh hơn tại Barca, nơi mà Messi đã giành được mọi thứ. Hai thầy trò đã trò chuyện cùng nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Và đó cũng là lần cuối cùng, Leo được gặp người thầy của mình khi 5 năm ngày sau đó, ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Messi đã khóc trong ngày tiễn biệt Tito cũng như chia sẻ rằng, ông sẽ cùng Barca chiến đấu vì người thầy của mình (dù rằng nỗ lực rốt cuộc không thực hiện được khi để hoà Atletico 1-1 ở vòng cuối La Liga). Có lẽ vì vậy mà Messi cảm thấy bứt rứt, như có lỗi nên anh đã quyết định tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalan như một món quà cuối cùng dành cho người thầy đáng kính.

Theo Vietnamnet

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X