Thứ Tư, 04/02/2026
Zalo

Bí ẩn nào đằng sau những tiếng hô đòi Florentino Perez từ chức?

Thứ Ba 16/09/2014 19:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Cuộc “nội chiến” đang xảy ra ở Real Madrid, chỉ sau 3 tháng khi đội bóng này giành được chức vô địch lần thứ 10 tại Champions League, là rất khó hiểu đối với nhiều người, nhất là khi một nhân vật đầy quyền lực như “Bố già” Florentino Perez lại bị đòi từ chức.

Những tưởng việc chinh phục được La Decima nhiều năm mong đợi sẽ là một liều thuốc an thần quý giá cho CLB hoàng gia Tây Ban Nha sau một thời gian dài bị đối thủ truyền kiếp FC Barcelona làm nhục, đặc biệt trong thời kỳ 4 năm của Pep Guardiola khi mà đội bóng xứ Catalunya giành tới 14/20 danh hiệu có thể. Tuy nhiên, các sự kiện gần đây lại báo hiệu “Nhà Trắng” có vẻ đang bước vào một thời kỳ mất ổn định mới, như giai đoạn đầy bão tố với “Người đặc biệt” Jose Mourinho.

Chủ tịch Perez đang phải đối mặt với nhiều áp lực vì chính sách chuyển nhượng của mình
Chủ tịch Perez đang phải đối mặt với nhiều áp lực vì chính sách chuyển nhượng của mình

“Sự phản bội” của Xabi Alonso ở giờ phút cuối của thị trường chuyển nhượng, việc ra đi trong sự ấm ức tức tưởi của Di Maria trước đó, những vụ mua sắm khủng và bất ngờ đối với James Rodriguez và Chicharito, 2 thất bại liên tiếp tại Liga chỉ sau 3 vòng đấu, cuộc trưng cầu dân ý không bao giờ kết thúc về Iker Casillas và cuộc chiến tranh của Florentino với các nhóm CĐV cực đoan Ultra Sur đã và đang biến thánh địa Santiago Bernabeu thành một bãi chiến trường thực sự.

Không phải ngẫu nhiên mà một nhà báo Tây Ban Nha đã so sánh tình hình hiện nay của “đàn kền kền trắng” với một số sự kiện buồn thảm gần đây của “xứ đấu bò tót”: “Trong 3 tháng qua, Nhà vua đã thoái vị nhưng người ta vẫn tiếp tục nói về Hoàng tử Felipe, đội tuyển TBN thất bại thảm hại tại World Cup 2014, đội tuyển bóng rổ tự hủy diệt mình trước Pháp tại Giải Thế giới và Florentino Perez đã phá tan một Real Madrid hay nhất trong những năm lại đây”.

Căn cứ vào cách hành xử trong thời gian qua của ông chủ đội bóng hoàng gia, không ít người tự hỏi: Real Madrid đang là của ai, của các hội viên hay của Florentino và công việc kinh doanh của ông ta ? Câu trả lời có thể tìm được thấy trong một thông tin nóng hổi của hãng ABC: “Tập đoàn ACS (mà Florentino là cổ đông lớn nhất) vừa ký một hợp đồng xây dựng đại lộ đầu tiên ở Colombia trị giá 692 triệu euro theo dạng xây dựng-chuyển giao”. Mà Colombia là quê hương của James Rodriguez, cầu thủ nổi lên như một hiện tượng của World Cup Brazil nhưng chưa thể hiện được gì nhiều trong màu áo trắng.

Và sau này nếu có một thông tin nào đó gắn việc mua “Hạt đậu nhỏ” một cách vội vã với việc ký kết một hợp đồng nào đó giữa các doanh nghiệp của tỷ phú Florentino với một tập đoàn nào đó của Mexico thì điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, theo cách nghĩ của một bộ phận dư luận Tây Ban Nha. Đơn giản vì “Bố già” này không bao giờ làm một cái gì đó tình cờ. Mọi chuyển động của ông đều được tính toán kỹ càng. Đúng là Florentino đã bỏ ra nhiều công sức vào Real Madrid, CLB không chỉ để ông làm ăn kinh tế mà còn gây ảnh hưởng chính trị. Mới đây nhà báo Matallana tiết lộ một thông tin khá sốc: “Tổng Hội đồng Cơ quan Tư pháp đang chuẩn bị soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử nghiệp vụ mới, trong đó có điểm cấm các quan tòa chấp nhận giấy mời xem thi đấu từ khán đài danh dự mà các CLB gửi đến”.

Rất ít người biết được danh sách những khách mời đến khán đài danh dự gồm 400 chỗ ngồi của sân Bernabeu, bởi nó được đích thân chủ tịch Florentino Perez quản lý như một “bí mật Nhà nước”. Những người được ngồi ở khu vực này không chỉ gồm các quan tòa mà có cả các nhà chính trị, các ông chủ nhà băng, các doanh nhân và các nhà quân sự thuộc đủ các binh chủng (bộ binh, không quân, hải quân). Có người ví khán đài danh dự của Real Madrid giống như một phòng họp Quốc hội thứ hai của đất nước Tây Ban Nha.

Và cũng không nhiều người biết được cái cách mà ông chủ Nhà Trắng đã làm để đóng luôn vai trò giám đốc thể thao, thậm chí HLV, khi quyết đinh mua ai, bán ai, hay buộc cho ai đó được đá chính và ai đó phải ngồi ngoài. Vậy nên, bây giờ mới có chuyện nhóm CĐV Ultra Sur đang thực hiện một cuộc “chiến tranh du kích”, bằng cách phân phát các khẩu hiệu “Florentino, hãy từ chức” ra khắp mọi phía của SVĐ, chứ không tập trung vào một chỗ. Liệu đây có phải là những dấu hiệu của một khủng hoảng nội bộ mới làm người ta nhớ lại thời kỳ đầy giông bão của đội bóng hoàng gia trong thời kỳ của “The Special One” Jose Mourinho.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Đêm cảm xúc của Araujo

Đêm cảm xúc của Araujo

Đêm cảm xúc của Araujo

Lamine Yamal là người chạy tới ôm Ronald Araújo đầu tiên. Chỉ vài giây sau, tám cầu thủ còn lại của Barcelona trên sân cũng ùa tới. Trong lần đầu đá chính sau quãng thời gian gặp vấn đề về tinh thần, Araújo đã ghi bàn thứ hai cho Barça trước Albacete. Bàn thắng đã giải tỏa mọi áp lực, rồi khép lại bằng cái ôm giữa Araujo và Hansi Flick.

Hansi Flick: "Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo"

Hansi Flick: Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo

Hansi Flick: "Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo"

HLV Hansi Flick khẳng định Barcelona sẽ tiếp tục ủng hộ Ronald Araujo, sau khi trung vệ người Uruguay ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Albacete tại tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây cũng là lần đầu tiên Araujo đá chính cho Barca kể từ khi trở lại sau quãng thời gian tạm nghỉ để giải quyết vấn đề tâm lý.

Video

Pro Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại "Hang dơi"

Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại Hang dơi

Pro Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại "Hang dơi"

Valencia và Athletic Bilbao sẽ chạm trán nhau vào đêm thứ Tư trong khuôn khổ tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, với tấm vé vào bán kết là phần thưởng dành cho đội giành chiến thắng. Đây là cuộc đối đầu giữa hai trong số những CLB giàu truyền thống bậc nhất tại đấu trường này.

Xem thêm
top-arrow
X