Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Barcelona xác nhận theo đuổi Robinho, Ribery và Fabregas

Thứ Hai 12/10/2009 16:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kể từ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2009 đến giờ, Robinho luôn được xem là một mục tiêu săn đuổi của Barcelona và hôm nay, giám đốc thể thao Txiki Begiristain của đội bóng Catalan đã lên tiếng xác nhận thông tin này.

Robinho hiện đang khoác áo Man City nhưng mối quan hệ giữa tiền đạo người Brazil với BLĐ CLB Anh đã trở lên lạnh giá sau khi anh có mâu thuẫn với HLV Mark Hughes. Đích thân ngôi sao 25 tuổi cũng thừa nhận anh khó thích nghi với cuộc sống ở anh, đồng thời hơn một lần bày tỏ tình yêu và khát vọng được chơi trong màu áo Barca.

 

Trong khi đó, Barcelona cũng muốn tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới. Nhà vô địch châu Âu sẽ mất bộ đôi Yaya Toure (Bờ Biển Ngà) và Seydou Keita (Mali) vào tháng 1/2010, trong 3 tuần, thời gian giải vô địch châu Phi (CAN 2010) khởi tranh ở Angola. Ưu tiên của Azulgrana là một cầu thủ đủ điều kiện chơi ở Champions League mà Robinho đáp ứng được (do Man City không được tham dự cúp châu Âu mùa này).

Hôm nay, đích thân giám đốc thể thao Txiki Begiristain của đội bóng Catalan đã lên tiếng xác nhận thông tin đội bóng của ông theo đuổi Robinho. "Chúng tôi có những mục tiêu được nhắm đến để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Chúng ta thấy rằng bất kỳ hậu vệ nào của chúng tôi cũng có khả năng chơi tiền vệ trung tâm. Bởi vậy, chúng tôi muốn mua thêm một tiền đạo Begiristain trả lời phỏng vấn của tờ Sport.

Khi được hỏi về Robinho, Begiristain cho biết: "Robinho là một cầu thủ rất đáng chú ý và cậu ấy có thể chơi cho chúng tôi ở Champions League."

Begiristain cũng cho biết đội bóng của ông vẫn quan tâm đến tiền vệ Franck Ribery của Bayern Munich, một tiêu săn đón của hàng loạt CLB lớn lúc này. Ngoài ra, ông thừa nhận rằng đội trưởng Arsenal, Cesc Fabregas, cũng là một mục tiêu của Barcelona: " Fabregas là một cầu thủ trưởng thành từ Barca. Anh ấy đã chơi bóng ở đây khi còn măng sữa và một ngày nào đó, anh ấy sẽ trở lại thi đấu Nou Camp. Tôi chắc chắn là thế”.
 
(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X