- Barca ở đẳng cấp cao hơn Arsenal và Liverpool
- Rashford lần đầu rực sáng, Barca hạ gục Newcastle
- Điểm tin bóng đá tối 18/9: Vlahovic lựa chọn đầu quân cho MU hoặc Barca
Barcelona tiếp tục lưu lạc, chưa hẹn ngày trở lại Camp Nou
Thay vì bước ra sân đấu với sức chứa hơn 99.000 chỗ ngồi, Barcelona đã phải trải qua hai mùa giải liên tiếp tạm trú tại sân Olimpic, nơi chỉ đáp ứng hơn một nửa sức chứa. Giải pháp tình thế này ban đầu còn chấp nhận được, nhưng sự kiên nhẫn của người hâm mộ đang dần cạn kiệt khi các mốc thời gian liên tục bị phá vỡ. Công trình nâng cấp sân Camp Nou trị giá 1,5 tỉ euro, khởi công từ tháng 6/2023 vẫn chưa thể hoàn tất, khiến kế hoạch khai trương ban đầu ở mùa giải mới bị đổ bể.
Barcelona tiếp tục lưu lạc, chưa hẹn ngày trở lại Camp Nou |
Để kéo dài thêm hy vọng, Barcelona từng thuyết phục UEFA cho phép họ thi đấu trận mở màn vòng bảng trên sân khách. Nguyện vọng đó được chấp thuận và đội bóng xứ Catalonia hành quân tới Newcastle. Tuy nhiên, quy định của Champions League rất rõ ràng: theo Điều 25.08, các đội phải đăng ký một sân cố định cho toàn bộ vòng bảng. UEFA có thể linh hoạt, nhưng việc thay đổi giữa chừng hầu như chỉ được xem xét khi bước sang vòng knock-out vào tháng 2/2026. Nói cách khác, Barcelona buộc phải chọn một sân nhà và gắn bó với nó đến hết giai đoạn này.
Kế hoạch ban đầu là khánh thành Camp Nou mới bằng trận tranh cúp Joan Gamper Trophy vào tháng 8. Nhưng lịch hẹn đó nhanh chóng tan vỡ, buộc trận đấu phải chuyển sang sân Johan Cruyff. Tiếp đó, ban lãnh đạo cam kết sân sẽ kịp mở cửa trong trận ra quân La Liga gặp Valencia ngày 14/9. Rốt cuộc, lời hứa lại trôi qua, Barcelona vẫn đá tại Johan Cruyff và giành chiến thắng 6-0, trong khi khán đài trống trải càng làm nỗi thất vọng thêm sâu sắc. Giờ đây, khi tháng 10 đã cận kề, Camp Nou vẫn ngổn ngang giàn giáo và máy móc, còn lòng tin của người hâm mộ ngày càng lung lay.
Trước mắt, Estadi Olimpic Lluis Companys, với sức chứa khoảng 55.000 chỗ ngồi, tiếp tục là ngôi nhà tạm duy nhất khả dĩ cho Barcelona ở Champions League. Dẫu vậy, giấc mơ về một Camp Nou hiện đại, hoành tráng và xứng đáng với từng đồng trong khoản đầu tư 1,5 tỉ euro vẫn là niềm hy vọng lớn lao. Nhưng cho đến khi cần cẩu, giàn giáo và mũ bảo hộ nhường chỗ cho cờ, băng rôn và tiếng hò reo, Barcelona vẫn phải tiếp tục lưu lạc và chờ đợi.