Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Barcelona thắng 81% số trận sân nhà trong năm 2013

Thứ Tư 18/12/2013 18:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đêm qua, Barcelona đã bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong năm 2013. Thầy trò HLV Martino đã khép lại năm 2013 một cách hoàn hảo tại Nou Camp bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trước đối thủ dưới cơ Cartagena.

Niềm vui chiến thắng của Barcelona
 

Dù Barca đã giành chiến thắng tới 4-1 trong trận lượt đi với Cartagena, HLV Martino vẫn tung ra sân đội hình khá mạnh trong trận lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua TBN. Với những Neymar, Puyol, Pedro, Puyol hay Mascherano trong đội hình, Barca không quá vất vả để có được chiến thắng "3 sao". Đây là cái kết hoàn hảo cho năm 2013 đại thành công của Barca, đặc biệt là trên sân nhà.

Chiến thắng vào đêm qua là trận đấu thứ 31 của Blaugrana trên sân nhà trong năm nay. Trong số 31 trận ấy có tới 25 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ có 2 trận thua. Như vậy Barca đã thắng tới gần 81% số trận đã đấu tại Nou Camp trong năm 2013. Trong đó, trận thắng đáng nhớ nhất là màn hủy diệt Levante tới 7-0 ngay ở vòng khai màn La Liga 2013/2014.

Barcelona cũng là một trong số những đội bóng có số bàn thắng ấn tượng nhất trên sân nhà khi họ ghi tới 94 bàn tại Nou Camp trong năm 2013. Trái ngược với sự hiệu quả của hàng công, hàng thủ lại bị xem là “tử huyệt” của đội bóng TBN khi họ để thủng lưới tới 25 bàn/31 trận.

Dù đã bất bại tới 29 trận, nhưng không phải lúc nào Nou Camp cũng là nơi đem lại niềm vui cho các culé. Chắc hẳn chưa CĐV nào của Barca có thể quên được thất bại đáng xấu hổ 0-3 trước Bayern Munich tại trận bán kết lượt về Champions League mùa giải trước. Đây là một trong những trận thua nặng nề nhất của đội bóng xứ Catalunya trong nhiều năm trở lại đây.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X