Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barcelona sẵn sàng chi 100 triệu euro cho Fabregas

Thứ Sáu 29/01/2010 17:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ, Barcelona quyết định sẽ dốc toàn lực cho cuộc chiến theo đuổi Fabregas. Theo báo giới TBN, CLB xứ Catalan chấp nhận bỏ ra 100 triệu euro để có được chữ ký của ngôi sao Arsenal.

Sau thời gian dài im tiếng, Barcelona bắt đầu khởi động lại thương vụ Cesc Fabregas. Sở dĩ phía CLB xứ Catalan trở nên sốt sắng đến vậy bởi chủ tịch Joan Laporta rất cần lấy lòng các cử tri (phần nhiều là các CĐV) trước cuộc bầu cử ngày 1/7/2010.

Mặc dù vậy, quá trình đàm phán đang gặp khá nhiều bế tắc, nhất là khi Real Madrid nhảy vào “thọc gậy bánh xe”. Bởi vậy, Los Blaugrana chỉ còn cách đẩy cao mức giá nhằm thuyết phục phía Arsenal. HLV Arsene Wenger cũng không cương quyết níu giữ Cesc và sẵn sàng để ngôi sao này ra đi nếu bán được giá.

 

Theo nguồn tin từ tờ Diario Sport (thân Barca), đại diện của Arsenal và Barcelona đã đạt được sự nhất quán về bản hợp đồng. Mức giá mà CLB xứ Catalan đưa ra lên đến 100 triệu bảng, con số vô cùng lớn trong thời điểm này. Nếu thành công, phi vụ này chỉ còn kém vụ Ronaldo sang Real Madrid hồi mùa hè 2009.

Vấn đề duy nhất còn vướng mắc là Barcelona sẽ trả toàn bộ số tiền trên bằng tiền mặt hay các thêm một vài cầu thủ. Hồi mua Ibrahimovic từ Inter Milan, Barcelona đã các thêm chân sút Samuel Eto’o. Thỏa thuận về giá cả của “Báo đen” được giữ kín nên không ai xác định được mức giá thật của Ibrahimovic là bao nhiêu.

Nhiều khả năng, Barcelona sẽ chi trước 47 triệu euro ngay trong mùa hè tới, số còn lại sẽ được trả dần trong năm sau. Bên cạnh đó, Los Blaugrana sẽ đáp ứng cho Cesc Fabregas một mức lương tương xứng không thua gì những ngôi sao ở sân Nou Camp như Messi hay Ibrahimovic.

Nguồn kinh phí của Barcelona hiện nay cũng khá dư dả. Họ cũng đã nhận được tầm 50 triệu euro sau khi giành “cú ăn 6” năm 2009 theo công bố của Giám đốc phụ trách tài chính Joan Oliver hôm qua.
 
(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X