Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Barcelona - Real Madrid: Sự đối lập hai con đường phát triển

Thứ Sáu 12/08/2011 14:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barcelona đang thống trị bóng đá thế giới bằng đội hình gồm nhiều ngôi sao cây nhà lá vườn. Real Madrid lại khác, thời kỳ Mourinho cũng vẫn có những thành công nhất định với những bản hợp đồng bom tấn họ mới chiêu mộ được.

Mùa hè năm nay, Real Madrid đã chiêu mộ được các tân binh như Nuri Sahin, Callejon, Coentrao, Varane, Altintop còn Barcelona sau Alexis Sanchez chuẩn bị đón thêm Fabregas. Nhưng nhìn chung, cả hai đại gia này vẫn giữ nguyên quan điểm xây dựng đội bóng theo cách của mình nhiều năm qua.

Xét một cách toàn diện, Barca và Real là hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao lớn nhất thế giới, là hai thế lực bóng đá hàng đầu ở lục địa già lúc này. Barca vẫn thành công với chất truyền thống bóng đá đẹp, nhưng Real Madrid lại chọn con đường khác để nuôi mộng bá chủ châu Âu.

Barcelona vẫn thành công từ những hạt nhân "cây nhà lá vườn" như Xavi, Iniesta

Kể từ sau khi Del Bosque rút khỏi chiếc ghế nóng Real Madrid năm 2003, chính xác hơn là Zidane giải nghệ, Real Madrid đã không còn duy trì thứ bóng đá đẹp. Từ Capello, Bernd Schuster, Juande Ramos, Pellegrini, không ai mang đến chất duy mĩ cho “Kền kền trắng”.

Và đến Mourinho, Real Madrid trở thành đội bóng thiên về cơ bắp, chơi chặt chẽ đến thô bạo, phản cảm, nhưng dù toan tính thế nào, vẫn chưa thể vượt qua cái bóng Barcelona.

Barca thực sự thăng hoa thời Guardiola, nhưng trước đó Rijkaard vẫn tôn thờ lối chơi quyến rũ và CLB xứ Catalan vẫn không thay đổi phong cách. Guardiola còn khiến lối chơi tiqui-taca lên đến tầm cao mới và biến ảo hơn trước. Chính việc đặt niềm tin vào chất truyền thống giúp Los Blaugrana là CLB số 1 châu Âu suốt 3 năm qua.

Không chỉ có sự khác biệt về lối chơi, Barcelona và Real Madrid không gặp nhau ở chính sách dùng người. Barcelona vẫn ưu tiên những người thuộc lò La Masia. Bên cạnh, Xavi, Iniesta, Messi, Puyol, Guardiola đã giới thiệu thành công Sergio Busquets, Pedro và cả hai đều có suất đá chính ở cả đội tuyển TBN. Cộng thêm David Villa và Dani Alves, Barca có được những nhân tố hòa hợp với nhịp điệu tiqui-taca.

Trong chuyến du đấu vừa qua, Pep đã nhìn ra được những gương mặt bổ sung cho đội 1. Đó là Fontas chắc chắn, hiệu quả cho vị trí trung vệ để thay Puyol trong tương lai, Thiago có kỹ thuật, óc sáng tạo và chuyền bóng tốt, hoàn toàn có thể xung trận mỗi khi Xavi hay Iniesta dính chấn thương. Soriano cũng là phương án không tồi nếu Barca bế tắc, cần một trung phong cắm như kiểu Eto’o hay Ibrahimovic trước đây.

Real Madrid vẫn không thay đổi quan điểm, dù Perez chủ trương nội địa hóa bằng việc chiêu mộ Arbeloa, Raul Albiol hay Xabi Alonso. Nhưng ngoài Iker Casillas, Real Madrid không có một đại diện nào của lò Castilla trụ lại ở đội 1.

Real Madrid phát triển bằng con đường bỏ tiền chiêu mộ ngôi sao

Granero, Pedro Leon, Canales sắp bị tống khứ. Callejon dù khởi đầu ấn tượng nhưng khó cạnh tranh được vị trí chính, khi tuyến giữa quá chật chội với Oezil, Xabi Alonso hay Khedria, Nuri Sahin.

Định hướng chuyển nhượng của hai CLB cũng khác xa nhau. Barca không vung tiền rầm rộ, họ mới chỉ sắm Alexis Sanchez để dự bị cho cả Pedro lẫn Villa khi cần thiết, đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi chung. Cesc Fabregas cũng được tính đến để dễ hòa nhập cùng Xavi, Iniesa ở giữa sân.

Real Madrid thì vẫn lao vào tăng cường lực lượng, dù Mourinho sở hữu không ít cầu thủ giỏi. Coetrao, Varane, Sahin, Callejon và Altintop chỉ làm phình to thêm biên chế ở sân Bernabeu, trong khi ông chưa bán được “hàng thừa” nào.

Và với chính sách tuyển mộ này, Real sẽ vẫn giữ nguyên phong cách vốn bị lên án năm ngoái, nhưng thành công đến với “Kền kền trắng” hay không vẫn là dấu hỏi. Trận Siêu Cup TBN lượt đi diễn ra tại Bernabeu cuối tuần này sẽ cho câu trả lời xác đáng nhất, liệu đội bóng nào sẽ thành công hơn với chính sách đang theo đuổi.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X