Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Barcelona phủ nhận thông tin sẽ chiêu mộ Robinho

Thứ Ba 17/08/2010 21:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Trong những ngày gần đây, có rất nhiều thông tin Barcelona đang tìm cách tiếp cận để đưa tuyển thủ quốc tế người Brazil, Robinho về sân Noucamp. Tuy nhiên mới đây, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan đã phủ nhận việc đội bóng này có liên hệ với Robinho.

Ibrahimovic mới đây đã phát biểu rằng anh chưa chắc chắn về tương lai tại Barcelona và AC Milan cũng đang có ý định mượn tiền đạo người Thụy Điển này, chính vì thế mà có rất nhiều tin đồn cho rằng huấn luyện viên Pep Guardiola đang muốn chiêu mộ Robinho để thay thế cho sự ra đi của Ibrahimocvic. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan đã bác bỏ thông tin trên. Khi được hỏi về vấn đề này, phó chủ tịch thể thao của Barca, ông Josep Maria Batomeu đã trả lời:” Chúng tôi đã mất vài tháng để tìm kiếm những cầu thủ, nhưng không ai khiến Guardiola cảm thấy hơn được những cầu thủ trẻ trong đội hình, một quyết định mà chúng tôi rất vui mừng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không tuyển mộ thêm những cầu thủ khác, miễn là anh ta cần thiết cho câu lạc bộ”.

Barcelona sẽ không chiêu mộ Robinho trong kì chuyển nhượng mùa hè này

Việc Barcelona mua Robinho là không cần thiết bởi hiện tại trong đội hình của họ vẫn còn có hai cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí giống như cầu thủ người Brazil vẫn thường đảm nhiệm là Bojan và Pedro. Hơn nữa nếu chấp nhận mua Robinho, Barca sẽ phải trả cho Manchester City một khoản tiền không nhỏ và lương tháng cho cầu thủ 23 tuổi này tất nhiên sẽ lớn hơn hẳn so với hai cầu thủ nói trên. Hơn nữa, chính sách sử dụng những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đang giúp đội bóng xứ Catalan có được rất nhiều thành công trong những mùa giải gần đây. Vì vậy, khả năng Robinho gia nhập Barcelona là rất thấp và sau bài phát biểu của ông Batomeu, chắc chắn tiền đạo người Brazil sẽ không có cửa tới với đội chủ sân Noucamp tại kì chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Gần đây Manchester City cũng đang hỏi mua Ibrahimovic, tiền đạo người Thụy Điển đến với Barcelona với mức giá 40 triệu euro cùng với sự ra đi của Eto, tuy nhiên những gì mà anh làm được trong quãng thời gian qua là không nhiều. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan cũng đang dần mất kiên nhẫn với Ibra, và khi được hỏi về việc mới đây Man City đang hỏi mua tiền đạo này, ông Batomeu không loại trừ khả năng sẽ để tiền đạo này ra đi:” Để có thể mua Ibra, họ phải tăng mức giá đề nghị trên bàn đàm phán, nhưng còn rất xa Manchester City mới có thể đạt được sự thỏa thuận”.

  • Như Đạt
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X