Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barcelona hướng đến kỷ lục mới trong lịch sử CLB

Chủ Nhật 04/10/2009 10:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với thắng lợi nhọc nhằn 1-0 trước Almeria, đoàn quân HLV Pep Guardiola đã san bằng kỷ lục thắng 6 trận mở màn Liga của CLB xứ Catalan trước đây. Họ đứng trước cơ hội tạo dựng kỷ lục mới nếu đánh bại Valencia tại Mestalla ở lượt đấu tới.

Bàn thắng duy nhất của Pedro ở phút 31 không chỉ giúp Barcelona giành 18 điểm tuyệt đối sau 6 lượt trận mà còn đưa thầy trò Guardiola đạt tới kỷ lục mà CLB này có được ở các mùa giải 1929-30, 1990-91 và 1997-98.

Mùa bóng 1920-30, Barcelona toàn thắng cả 6 trận đầu (ghi tới 20 bàn) nhưng đáng tiếc là đội quân của HLV James Bellamy khi đó không thể lên ngôi vô địch. Đến năm 1990-91, thế hệ “Dream Team” của John Cruyff giành trọn 18 điểm tuyệt đối và giành chức vô địch La Liga.

 

Đến thời Louis van Gaal mùa giải 1997-98, Barcelona cũng tái lặp thành tích tương tự và đăng quang ngôi Vua. Điều đáng chú ý là ở cả 3 năm đó, Los Blaugrana lại không thể tiến đến được “thiên đường thứ 7”: hòa Bilbao 1-1 tại Nou Camp (1929-30), hòa El Sadar 0-0 (1990-91) và hòa Compostela 2-2 (1997-98).

Bởi vậy, đoàn quân HLV Guardiola đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt gần 100 năm trong lịch sử CLB nếu đánh bại Valencia tại Mestalla ở vòng 7 Liga. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi lâu lắm rồi, Barcelona chưa từng thắng ở sân đấu này. Bên cạnh đó, Los Che cũng là một “tứ đại gia” ở Liga nhiều năm qua.

Tiền đạo Ibrahimovic cũng là người cảm thấy nuối tiếc nhất bởi với việc không thể chọc thủng lưới Diego Alves, anh không thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong 5 trận mở màn La Liga của huyền thoại Cesar trước đây. Mặc dù vậy, chân sút người Thụy Điển không hề tỏ ra thất vọng: “Đây là 3 điểm vô cũng quan trọng và điều tôi vui nhất là Barcelona đã có thắng lợi thứ 6 liên tiếp.

Tôi không thất vọng vì không thể lập kỷ lục mới cho riêng mình. Almeria đã gây được rất nhiều khó khăn cho chúng tôi bởi họ phòng thủ quá chặt chẽ. Pedro đã tỏa sáng với pha dứt điểm thật tuyệt vời. Cậu ấy sẽ còn thi đấu xuất sắc hơn ở các trận sắp tới”.

(Theo Dân Trí)
 



Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789 
Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789 
Nhận kết quả trực tiếp giải VĐQG Tây Ban Nha: soạn GO KQ TBN gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X