Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Barcelona gặp khó trong thương vụ Luiz

Thứ Sáu 31/05/2013 16:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Chelsea vừa đưa ra cái giá cho bất cứ CLB nào muốn sở hữu David Luiz, 40 triệu euro. Đây thực sự là một thử thách lớn cho Barcelona, đội bóng đang giành sự quan tâm đặc biệt cho trung vệ người Brazil.

HLV Jose Mourinho chuẩn bị tái hợp Chelsea, và David Luiz rất có thể sẽ phải ra đi khi mà “Special One” không kết mẫu trung vệ quá ham tấn công như cầu thủ người Brazil. Nhận thấy cơ hội ngay trước mắt, Barcelona đã tiếp cận Luiz và lên kế hoạch đưa anh này về Nou Camp.

Luiz luôn vui vẻ và suy nghĩ tích cực
Barca sẽ phải chi đậm nếu muốn có Luiz

Hai mùa giải trở lại đây, khi mà đội trưởng Carles Puyol đã cao tuổi, Barca cho thấy điểm yếu rõ rệt ở hàng thủ. Những gương mặt “bất đắc dĩ” như Mascherano, Busquets hay Alex Song trận hay trận dở, khiến cho Blaugrana không duy trì được tính ổn định ở hàng phòng ngự. Trong khi đó, sản phẩm của La Masia như Bartra chưa tạo được niềm tin đối với HLV Tito Vilanova. Chính vì vậy mà ngoài việc tăng cường nhân sự cho hàng công, Barcelona sẽ phải chiêu mộ thêm 1 trung vệ chất lượng.

David Luiz vốn là cái tên mà Barca đã quan tâm từ lâu, và cơ hội đang mở ra trước mắt họ khi mà Chelsea sẵn sàng bán trung vệ người Brazil. Tuy nhiên, cái khó cho Blaugrana là ở chỗ, mức giá của Luiz quá cao. Tháng 02/2011, Chelsea đã phải bỏ ra 30 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao 26 tuổi từ Benfica. Thế nên dễ hiểu khi giờ đây, dù sẵn sàng bán Luiz, nhưng The Blues sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được số tiền 40 triệu euro.

Vừa qua, Barca đã phải chi ra hơn 50 triệu euro để đưa Neymar về Nou Camp. Thế nên, ngân quỹ chuyển nhượng còn lại của họ sẽ không thể kham nổi cái giá 40 triệu euro mà Chelsea vừa thông báo. Đó là còn chưa kể, Barca vẫn phải tìm ra một thủ môn để thay thế cho Victor Valdes, người sẽ sớm ra đi khi La Liga 2012/13 khép lại.

Nhưng không phải là Barca không có cách giải quyết vấn đề này. Nếu muốn có Luiz, trước tiên họ cần phải thanh lý bớt những gương mặt không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của HLV Vilanova. David Villa, Alexis Sanchez, Thiago Alcantara hay ngay cả Cesc Fabregas là những ví dụ. Villa đang nhận được lời đề nghị từ Tottenham, Sanchez là mục tiêu chuyển nhượng của Juventus, trong khi đó, Thiago và Fabregas đang được những ông lớn tại Premier League để mắt. Nếu bán được những ngôi sao này, ngân quỹ chuyển nhượng của Blaugrana sẽ dồi dào hơn, và đủ sức giúp họ đưa về Nou Camp thêm 1 đến 2 cái tên chất lượng nữa.

Minh Minh (Theo Marca)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X