Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barcelona - Deportivo: Rộng mở bước chân

Thứ Tư 14/04/2010 08:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barca đang đi trên con đường rộng rãi và được trải đầy hoa hồng. HLV Pep Guardiola và các học trò cứ việc bước tới bến bờ vinh quang…

 
Giờ chẳng gì có thể ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp của Barca. Messi và đồng đội đã làm chủ mọi cao điểm, mọi vị trí đắc địa ở mặt trận mùa này. Những cửa ải khó khăn nhất đều đã bị họ chinh phục.

Vòng vây El Clasico cuối tuần vừa rồi cũng bị thầy trò HLV Guardiola đánh cho tơi tả. Kẻ thù đáng ngại nhất của Barca trong lịch sử - Real Madrid đã phải đón nhận thất bại trong sự tâm phục khẩu phục. Trước đó, vật cản được xem là lớn nhất của Barca tại Champions League là Arsenal cũng phải chịu số phận tương tự. Không còn nghi ngờ, chức vô địch La Liga và Champions League mùa này đang đợi Barca ở cuối con đường thênh thang mà họ đang tiến bước. Một mùa giải huy hoàng đã đứng ngoài cửa phòng truyền thống của “thánh đường” Nou Camp.



Có cảm tưởng, tất cả số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang hội tụ tại Barca. Thủ thành Victor Valdes là tấm lá chắc vững chắt nhất tại La Liga, hàng thủ Barca đang bị thủng lưới ít nhất tại châu Âu. Xavi là tiền vệ số một thế giới. Còn Messi dường như đến từ một hành tinh nào khác, chứ chẳng phải được sinh ra tại một xóm nghèo ở Rosario. Một mình chàng trai bé nhỏ này đang chinh phục cả thế giới. Không thể tưởng tượng nổi, Messi còn đang thi đấu ngoạn mục hơn cả mùa giải tưởng đã chạm đỉnh vinh quang trước đó.

Trước trận, chủ tịch Joan Laporta của Barca thận trọng phát biểu: “Thật là một sai lầm lớn khi cho rằng chúng tôi đã vô địch”. Nhưng có lẽ đó chỉ là lòng khiêm tốn thường thấy ở một con người đang bùi ngùi trong niềm hạnh phúc quá sức kỳ vọng mà thôi. Bất cứ NHM nào đều có thể đưa ra nhận định, Barca sẽ tiếp tục đè bẹp tất cả rào cản còn lại, trước tiên là Deportivo tại Nou Camp vào rạng sáng mai.

Deportivo lấy gì để ngăn cản “cơn cuồng phong” Barca vào thời điểm này. Chẳng lẽ bằng chuỗi 6 trận không biết chiến thắng gần đây (4 bại), bằng một đội hình có thể bị đánh bại chỉ bởi một cú dốc bóng của Alves, bởi một đường chuyền của Xavi hay bởi một màn ảo thuật của Messi, hay sao? Cần biết, Deportivo đang giai đoạn yếu nhất của mùa giải này.

Ngoài Abidal và Iniesta, Barca có thể sẽ thiếu vắng Ibrahimovic, Pique và G.Milito. Nhưng giờ những thay đổi trong đội hình chỉ giúp chiến thắng của Barca trở nên tươi mới và lạ kỳ hơn mà thôi (trận thắng Real, Barca còn chơi với sơ đồ 4-4-2 và Alves đá tiền vệ).

Sân Nou Camp tiếp tục chuẩn bị soạn tiệc chiến thắng đi là vừa!

(Theo Baobongda)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X