Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barca vẫn bế tắc trên con đường tìm kiếm 1 trung vệ đẳng cấp

Thứ Năm 08/08/2013 10:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24) – Barca đã có sự tăng cường hoàn hảo cho hàng công với sự xuất hiện của Neymar. Nhưng bài toán hàng thủ vẫn đang là 1 vấn để đau đầu với đội quân của Tata Martino.

Hiện tại lúc này Barca có 3 trung vệ đúng nghĩa là Pique, Puyol và cầu thủ trẻ Bartra. Tuy nhiên rõ ràng Puyol đã luống tuổi trong khi Bartra vẫn chưa tạo được sự yên tâm. Mascherano hay Busquets có thể lùi xuống đá trung vệ nhưng rõ ràng đó không phải là 1 phương án hay đối với 1 đội bóng hàng đầu như Barcelona.

Và đội bóng xứ Catalan đã nhọc công tìm kiếm 1 trung vệ đẳng cấp để đưa về sân Nou Camp trong suốt mùa Hè qua nhưng rồi kết quả vẫn là con số 0.

Mới đây, Barca bày tỏ mối quan tâm tới …5 trung vệ của 5 đội bóng hàng đầu Premier League với hy vọng ít nhất có được chữ ký của 1 người.

Tuy nhiên, có vẻ như họ vẫn phải nhận trái đắng khi cái giá 35 triệu Euro cho David Luiz đã bị Chelsea gạt phăng trong khi Vertonghen và Agger cũng khẳng định đang hạnh phúc ở CLB chủ quản của mình.


Mourinho đã bất ngờ muốn giữ chân Luiz

Một trong 2 mục tiêu còn lại của Barca là Kompany, trung vệ đội trưởng của Man City, và thật khó để ĐKVĐ La Liga có được chữ ký của trung vệ người Bỉ bởi ai cũng biết Man City chẳng thiếu tiền và Kompany lại là thủ lĩnh tinh thần của đội bóng.

Nhưng người còn lại Vermaelen hiện cũng giữ băng đội trưởng ở Arsenal và tuy anh đã sa sút phong độ trong thời gian qua nhưng chưa có động thái nào của Pháo Thủ cho thấy họ sẽ để anh ra đi.

Như vậy, Barcelona vẫn đang bế tắc hoàn toàn trong mục tiêu đưa về Nou Camp 1 chốt chặn chất lượng cho mùa giải mới.

  • ĐỨC ANH
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X