Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barca trả giá đắt cho chiến thắng trước Hamburg

Thứ Tư 25/07/2012 09:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng 2-1 trước Hamburg ở trận giao hữu đầu mùa đã khiến Barca tổn thất khá nhiều khi cầu thủ trẻ Marc Muniesa có dấu hiệu bị rách dây chằng đầu gối phải.

Được biết, Muniesa đã được cho ra nghỉ sau khoảng 10 phút khi hiệp 2 diễn ra. Sau một tình huống cản phá Muniesa đã ngã xuống và đầu gối của anh đã va chạm mạnh với mặt sân. Muniesa ngay lập tức phải rời sân với vẻ mặt hết sức đau đớn. Khi đó, HLV Tito Vilanova đã thay thế Muniesa bằng Bartra.

Muniesa
 

Ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc, Muniesa đã được các bác sỹ Barca đưa đi kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết thương. Theo kết luận ban đầu, rất có thể cầu thủ sinh năm 1992 này đã bị rách dây chằng đầu gối phải. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác Muniesa sẽ phải trải qua thêm một số xét nghiệm nữa. Trong trường hợp xấu nhất, Muniesa có nguy cơ sẽ phải rời sân cỏ trong ít nhất 6 tháng.

Đây rõ ràng là một cú sốc không nhỏ với Barca. Sau khi Eric Abidal phải tiến hành phẫu thuật gan, Puyol cao tuổi và hay dính chấn thương, Muniesa trở thành sự lựa chọn rất đáng tin cậy cho vị trí trung vệ trên băng ghế dự bị. Lần gần đây nhất hậu vệ của Barca B được vào sân là phút thứ 63 trong trận thắng Leverkusen (thay Adriano) trong khuôn khổ Champions League.

Về phần Muniesa, anh rõ ràng không có duyên với các trận giao hữu đầu mùa. Cách đây 1 năm, trong tour du đấu Bắc Mỹ của Barca,Muniesa cũng dính một chấn thương không nhẹ trong trận gặp Chivas. Kết quả là anh phải nghỉ hơn 2 tháng đầu mùa để điều trị, lỡ cơ hội chiếm một vị trí chính thức trong danh sách đăng ký của Barca.

(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X