Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barca tính “vắt chanh bỏ vỏ”

Thứ Sáu 01/08/2014 21:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Từng là trụ cột bất khả xâm phạm ở Nou Camp nhưng giờ khi Daniel Alves đã cao tuổi, không còn duy trì được phong độ thì anh đang phải đối diện với nguy cơ bị đá đít không thương tiếc khỏi Nou Camp.

Dani Alves tiết lộ khả năng rời Barca sau 6 năm gắn bó
 

Hơn một lần Dani Alves bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Nou Camp ít nhất là thêm một mùa giải nữa sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6/2015. Mặc dù ở tuổi 31, song tuyển thủ Brazil vẫn đang duy trì được phong độ ổn định và đủ khả năng chơi đỉnh cao và giúp Barca chinh phục đỉnh cao ở mùa giải tới. Song với cá nhân tân HLV Luis Enrique, Alves đã không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của ông.

Bằng chứng là ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ trên những bãi biển thơ mộng ở Mỹ, Alves đã phải trở lại với thực tế phũ phàng. Thay vì tập trung cùng các cầu thủ Barca đi du đấu Anh, hậu vệ phải 31 tuổi này được lệnh trở lại Nou Camp.

Theo đó, Alves đã nhận được thông báo anh có thể tìm bến đỗ mới vì có ở lại cũng sẽ không được trọng dụng. Với những diễn biến trên sàn chuyển nhượng, Barca gần như đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Juan Cuadrado, hậu vệ phải 26 tuổi của Fiorentina có tốc độ, năng động hơn và sẽ là bản hợp đồng lâu dài ở xứ Catalan.

Điều trớ trêu là rất khó để Alves có thể tìm được một bến đỗ tốt, cả về tham vọng lẫn khả năng tài chính. PSG không bán Marquinhos, đồng nghĩa Alves khó trở thành vật đính kèm trong thương vụ này. Giải pháp sang Nga chơi bóng sẽ là một bước lùi rất lớn của tuyển thủ Brazil.

Alves gia nhập Barca năm 2008 từ Sevilla và trong 6 năm gắn bó với sân Nou Camp, hậu vệ phải này đã giành 2 chức vô địch Champions League, 4 La Liga, 2 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 4 Siêu Cúp Tây Ban Nha và rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Theo Soha

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X