Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Barca thắng dễ Granada: Có là cái bệnh viện, thì Barca vẫn thắng!

Thứ Hai 25/11/2013 08:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Không Messi và ra sân chỉ với một nửa đội hình chính, nhưng Barca vẫn đè bẹp Granada một cách rất dễ dàng, ngay cả khi chơi không quá xuất sắc. Đó là thắng lợi thứ 13 qua 14 vòng của họ, một lời khẳng định rằng ở Liga, Messi không quá quan trọng với Barca như ta tưởng.

Không Messi, Barca vẫn thắng tưng bừng
Không Messi, Barca vẫn thắng tưng bừng

Không Messi, Barca vẫn quá mạnh

Không phải đối mặt với Messi là một tin tốt, nhưng chưa đủ… lành. Vì Barca lúc này, một cách thẳng thắn, không cần Messi để “bắt nạt” các đội ở Liga. Granada, giống như 13 đối thủ trước của Barca mùa bóng này, đã chọn lối chơi tử thủ, nhưng vô ích. Không có Messi, các hậu vệ đội khách thậm chí còn bị… mất phương hướng, vì chẳng biết tập trung kèm ai. Barca chơi đa dạng, phóng khoáng, chuyển hướng tấn công liên tục và ai dường như cũng là ngôi sao.

Neymar, Sanchez, Pedro và Fabregas đã tạo ra một thế trận tấn công rất uyển chuyển, bằng cách hoán đổi vị trí liên tục, thay vì phải đặt Messi vào trung tâm như thường thấy. Barca thắng tương đối nhàn nhã, và không ai nhận ra bất kỳ sự vắng mặt quan trọng nào trong đội hình, kể cả người tưởng chừng không thể thay thế, Lionel Messi.

Thật ra thì tại Liga, Barca không quá cần Messi. Bằng chứng: 17 trận thiếu Messi trong 5 mùa vừa qua, Barca chưa từng thua (thắng 15 và hòa 2). Vậy thì cần gì phải đặt ra câu hỏi về “hội chứng phụ thuộc Messi” ở đất TBN, trừ những cuộc đối đầu với Real Madrid?

Có là bệnh viện thì vẫn thắng

HLV Gerardo Martino đã đón nhận những tin chấn thương liên tiếp với thái độ bình thản. Messi và Alba đã phải nghỉ dài hạn trước khi các đội tuyển quốc gia tập trung. Sau khi các đội tuyển nhả quân, thêm Xavi, Alves, Tello và Valdes gặp vấn đề về sức khỏe. Và Barca đã đón Granada với chỉ một nửa đội hình chính.

HLV người Argentina có lý do để bình thản. Tất cả các gương mặt lấp chỗ trống, là Bartra hay Montoya, đều chơi tốt. Và có cảm giác là dù có thiếu thêm 1-2 cầu thủ chính nữa, thì Barca vẫn thắng. Khoảng cách trình độ là quá xa, và kể cả có hay không có Messi, thì kết cục có lẽ vẫn chẳng thay đổi. Hãy để ý xem Liga đã phân cực đến thế nào: 3 đội dẫn đầu Real Madrid, Barcelona và Atletico đã ghi 16 bàn vào lưới các đối thủ của họ chỉ trong một đêm, gần bằng số bàn thắng mà 14 đội Premier League đã ghi được trong cùng đêm ấy vào lưới nhau (20 bàn).

Tức là ngay khi có là một bệnh viện, thì Barca vẫn thừa sức bắt nạt một đội từ trung bình đến yếu ở Liga, và thậm chí vẫn thắng được đội khá của giải đấu. Chuyện vắng Messi không có nghĩa lý gì ở đây, khi anh đã vượt mặt bằng chung của Liga quá xa. Virus FIFA trong trường hợp này cũng vô nghĩa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Barca chưa chắc sẽ cảm thấy dễ chịu khi gặp những đội bóng thực sự có đẳng cấp ngang hàng với họ, như Real Madrid ở Liga và các đối thủ mạnh khác tại Champions League. Đó mới là lúc cái bệnh viện này cần giải phóng bệnh nhân, và Barca mới thực sự cần Messi trở lại. Lúc này, họ chỉ cần Pedro, Sanchez, hoặc cùng lắm là Neymar là đủ cho các trận ở Liga.

Giết gà không cần đến dao mổ trâu. Đây là thời điểm mà Messi cần nghỉ ngơi, và dù Barca thắng hay thua trong giai đoạn này trước các đối thủ ở Liga, cũng không cần phải đặt ra vấn đề rằng họ có phụ thuộc anh hay là không. Với trình độ vượt quá xa phần còn lại (trừ so với Real và Atletico), Barca không thắng là do họ bất cẩn, chủ quan, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào, không phải vì thiếu Messi. Vì như đã nói, thực tế đã chứng minh, dù có là bệnh viện, thì Barca vẫn thừa sức “làm gỏi” rất nhiều đội ở Liga.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X