Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Barca sẵn sàng bán Fabregas trong mùa Hè này

Thứ Năm 01/05/2014 22:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bất chấp việc Xavi đã 34 tuổi và Andres Iniesta sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng tới, tầm quan trọng của tiền vệ Cesc Fabregas ở Barcelona cũng không vì thế mà tăng lên. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, BLĐ Barca thậm chí có thể thanh lý Fabregas ngay sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

fabregas
 

Với việc BLĐ Barca sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị liên quan đến Fabregas, cầu thủ 26 tuổi này được cho là sắp trở lại chơi bóng ở xứ sở sương mù. Fabregas vẫn còn 2 năm hợp đồng với Barca, có tin anh đang là mục tiêu theo đuổi của cả Arsenal lẫn Manchester United.

BLĐ Barca muốn thanh lý Fabregas bởi “số 4” của họ đang không được lòng các CĐV. Trong trận Barca đánh bại Atheletic Bilbao với tỷ số 2-1 hôm 21/4, ngay cả khi đội bóng xứ Catalunya giành trọn 3 điểm thì Fabregas vẫn bị các culé la ó khi anh vào sân để đá thay cho Xavi trong hiệp 2. Với tình hình như hiện nay, nếu BLĐ Barca dùng Fabregas làm vật hy sinh thì sức ép mà họ phải hứng chịu từ dư luận vì chuỗi thành tích kém cỏi thời gian qua cũng được giảm bớt.

Hồi mùa Hè năm ngoái, cả M.U lẫn Arsenal đều đã bày tỏ mong muốn được sở hữu Fabregas, không loại trừ khả năng Hè này họ sẽ liên hệ với Barca để hỏi mua tiền vệ người Tây Ban Nha. So với M.U, Arsenal có nhiều lợi thế hơn hẳn. Ngoài việc đã có 8 năm khoác áo Arsenal (từ 2003 đến 2011), Febregas còn có lý do khác để chọn The Gunners, đó là đội bóng này có cơ hội được dự Champions League mùa tới còn M.U thì không (M.U hiện chỉ xếp thứ 7 trên BXH).

Đó là còn chưa kể tới chuyện, khi để Fabregas trở lại Barca, Arsenal còn cài thêm điều khoản cho phép họ được mua lại cầu thủ cũ của mình với giá 29 triệu euro (tương đương 23,8 triệu bảng).

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X