Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barca nhọc nhằn hạ Granada: Xong Liga, giờ là Champions League

Thứ Hai 18/02/2013 14:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi hạ cả Sevilla lẫn Real Madrid, Granada tiếp tục khiến Barca phải điêu đứng. Nhưng với phong độ tuyệt vời của Messi, đội bóng được dẫn dắt bởi trợ lý Jordi Roura vẫn giành chiến thắng 2-1, và đủ tự tin đến San Siro, nơi họ sẽ giáp mặt Milan ở Champions League sau đây vài ngày.

Ở Barca, chỉ Messi biết ghi bàn

Los Carmenes, nơi nỗ lực phá bóng của Ronaldo từng trở thành pha đốt đền khiến Real Madrid thua trận, vẫn là pháo đài kiên cố của Granada. Trước một Barca hùng mạnh (dù không tung đội hình mạnh nhất), Granada đã triển khai một lối chơi hợp lý giống như cách họ đã từng hạ gục cả Sevilla lẫn Real trước đó. Tính kỉ luật cũng như cự ly đội hình cực tốt đã giúp Granada hạn chế được đáng kể sức công phá của Barca.

Barca lại có thêm một chiến thắng nữa nhờ Messi
Barca lại có thêm một chiến thắng nữa nhờ Messi

Trong suốt quãng thời gian của hiệp đấu đầu tiên, Barca đã không tạo được sự đột biến đáng kể. Phần vì thiếu hai cầu thủ quan trọng là Iniesta và Xavi, phần vì sự kiên cường của Granada. Thậm chí, đội bóng xứ Catalunya còn chơi tương đối chuệch choạc và thiếu gắn kết, đồng thời thiếu chính xác trong những pha bóng cuối cùng. Pedro và Sanchez là hai cầu thủ vô duyên nhất.

Trong bối cảnh ấy, Messi lại lên tiếng. Một mình ngôi sao người Argentina ghi cả hai bàn thắng cho Barca và đó đều là những pha lập công không phải là thành quả của những pha phối hợp thường thấy. Đầu tiên là một cú đá bồi sau cú sút của Cesc Fabregas. Tiếp đó là một cú đá phạt đẹp mắt. Khi Tiki-taka lạc nhịp, thì dấu ấn cá nhân của Messi đã giúp Barca vượt qua khó khăn.

Yên tâm hướng tới San Siro

Rất nhọc nhằn, nhưng chiến thắng đã trở lại với Barca. Với khoảng cách 15 điểm so với Atletico Madrid (tính đến trước trận gặp Valladolid) và trong bối cảnh Liga chỉ còn 14 vòng đấu nữa là kết thúc, Barca coi như đã "giải quyết" xong một mặt trận. Với phong độ hiện tại cùng sự tỏa sáng của Messi, Barca đã có thể tập trung toàn lực cho hai mặt trận quan trọng khác là cúp Nhà Vua và Champions League.

10 ngày nữa, trận đấu lượt về với Real Madrid ở bán kết cúp Nhà Vua sẽ diễn ra trong bối cảnh Barca đang có lợi thế với trận hòa 1-1 trên sân khách. Nhưng trước khi tính đến trận đấu này, họ cần phải trèo một đỉnh Everest khác: Làm khách trước AC Milan. Mùa giải năm ngoái, cũng tại nước Ý, đội bóng của Pep khi đó đã giành chiến thắng 3-2 nhờ một quả 11m đầy tranh cãi. Đó là một trận đấu mà Milan đã chơi tốt trước khi diễn biến trận đấu đi theo chiều hướng khác từ quả 11m mà Messi đã thực hiện thành công ấy.

Mùa này, Milan đã không còn những ngôi sao thực thụ như Ibra hay Thiago Silva nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm của họ không thể khiến Barca xem thường. Do đó, trận đấu ở San Siro được dự đoán sẽ khó khăn và buộc Barca phải dồn toàn lực cho trận chiến này. Đó cũng là lý do Alba và Iniesta (chỉ đá gần 20 phút cuối) đã được giữ chân trước Granada. Khi những cầu thủ có khả năng gây đột biến này trở lại, Barca được kì vọng sẽ hướng tới San Siro với sự tự tin cao nhất. Một kết quả có lợi trên đất Ý sẽ là chất xúc tác để họ bước vào trận đấu với Real ở Camp Nou với tinh thần cao nhất.

(THeo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X