Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barca mất ngôi ở La Liga: Thất bại của kẻ thiếu bản lĩnh

Chủ Nhật 18/05/2014 19:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barcelona đã không thể đánh bại Atletico ở Nou Camp để bảo vệ chức vô địch La Liga. Đó là kết quả tất yếu của sự sa sút thê thảm, thiếu bản lĩnh nơi đoàn quân HLV Martino, khi họ đã mất đi cảm giác chiến thắng ở cuối mùa giải.

Barcelona bước vào La Liga với quyết tâm sẽ làm nên một mùa giải thần kỳ và họ giành được những chiến thắng tưng bừng trong suốt giai đoạn lượt đi. Đã có những thời điểm, ai cũng nghĩ khó đội bóng nào có thể cản bước Barca giành cú ăn ba, khi cả Atletico lẫn Real Madrid bám đuổi khá yếu ớt.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhanh với Barca khi bước vào lượt về, đỉnh điểm là hai trận thua liên tục dưới tay Sociedad và Valencia. CLB xứ Catalan không đánh rơi ngôi đầu bảng, nhưng ai cũng nhận ra đó là khởi điểm cho những ngày tháng không được như mong đợi của Barca.

Barca trắng tay mùa giải này là kết cục không ai thấy ngạc nhiên
Barca trắng tay mùa giải này là kết cục không ai thấy ngạc nhiên

Trong lúc cả Atletico và Real Madrid tìm được điểm rơi phong độ vào cuối mùa, thì Barca lại sa sút không phanh. Họ thi đấu đầy thất thường, thiếu sắc sảo và để đối phương bắt bài một cách quá dễ dàng. HLV Martino bất lực trong việc hồi sinh Barca và cuối cùng, họ đã gục ngã ở giai đoạn nước rút của mùa giải.

Bao nhiêu công sức mà Barcelona gây dựng cả mùa giải đã “xuống sông xuống biển” chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Họ thua Real Madrid ở chung kết Cúp Nhà vua, gục ngã 0-1 trên sân Valaldolid và cuối cùng là thất bại 0-1 trước Atletico ở lượt về tứ kết Champions League. Giấc mộng ăn ba vĩ đại như thời Guardiola năm 2009 đã chính thức tan vỡ.

Kể từ lúc đó, Barcelona đã trở thành đội bóng khác trong 1 tháng cuối cùng mùa giải: rệu rã, mất phương hướng và dễ dàng bị đánh bại. Các cầu thủ mất niềm tin vào HLV Martino, nội bộ rối loạn và các cầu thủ đã không còn nhuệ khí chiến đấu. Trong thời điểm đó, Barca còn nhận cú sốc lớn khi đứng trước nguy cơ không được mua bán cầu thủ trong mùa hè 2014.

Số phận cũng không quá nghiệt ngã với Barcelona khi do cả Atletico lẫn Real Madrid vất vả chinh chiến để có mặt ở chung kết Champions League, họ đã liên tục đánh rơi điểm tại La Liga. Real Madrid liên tiếp hòa Valencia, Valladolid, thua Celta Vigo còn Atletico thua Levante, hòa Malaga.

Thành tích của Barca ở những vòng cuối chẳng khá khẩm hơn khi họ chỉ toàn hòa Getafe, Elche. Nhưng cục diện trước vòng 38 cũng quá ủng hộ CLB xứ Catalan, trong khi Real đã hết hy vọng vô địch thì Barca chỉ còn kém Atletico 3 điểm, một thắng lợi trước đối thủ này ở Nou Camp đủ giúp Los Blaugrana bảo vệ chức vô địch.

Barcelona đã sở hữu quá nhiều lợi thế, từ việc Diego Costa, Arda Turan rời sân do chấn thương, lại có được bàn thắng sớm của Alexis Sanchez. Nhưng sau đó là khoảng thời gian CLB xứ Catalan phô diễn bộ mặt bạc nhược, cuối cùng họ để Godin đánh đầu gỡ hòa 1-1 và bất lực nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

Khi không thể tự quyết định số phận bằng một chiến thắng cần thiết, kết cục này đến với Barcelona là điều không ai phải ngạc nhiên. Barcelona từ lâu đã không còn nhuệ khí chiến đấu, không còn những miếng tấn công sắc sảo và cũng không còn là đội bóng bất khả chiến bại ở La Liga.

Sự sa sút của Barca chịu ảnh hưởng bởi phong độ kém cỏi của Messi ở cuối mùa, thời điểm ngôi sao người Argentina không tìm được điểm rơi phong độ. Và cả những Xavi, Iniesta, Fabregas, Neymar đã không còn là chính mình ở các trận cầu đỉnh cao, chưa kể một hàng thủ liên tục mắc sai lầm khi không mất Valdes ở khung gỗ.

Tata Martino đã thất bại toàn diện khi không thể giúp Barca có được bất kỳ một danh hiệu nào, điều chưa từng xảy ra ở sân Nou Camp kể từ năm 2008 đến nay. Nói đúng hơn, những gì mà Guardiola và HLV quá cố Vilanova dày công xây dựng, đã bị Martino đổ đi sau một mùa giải.

Sau 90 phút bất lực ở Nou Camp, Tata Martino đã nói lời chia tay Barcelona, đó là điều tất yếu phải đến với phong độ nhạt nhòa của CLB xứ Catalan vào cuối mùa. Một sự thay máu lực lượng với một nửa đội hình ra đi sẽ đến vào mùa hè này và Barca phải “đại phẫu” nếu muốn hồi sinh vào mùa bóng sang năm.

Theo Dân Trí

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X