Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barca lỡ 1 kỷ lục, còn 2...

Thứ Hai 21/01/2013 13:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với bàn mở tỷ số ở Anoeta rạng sáng qua (7’), Lionel Messi đã hoàn thành một lúc 2 nhiệm vụ. Đầu tiên là việc ghi bàn trên sân Sociedad, và tiếp đó là tái lập kỷ lục ghi bàn ở 10 vòng liên tiếp tại La Liga.

Nhưng dù Messi thắng, Barca lại thua. Và việc không xóa được cái dớp không thắng tại Anoeta đã khiến mạch trận toàn thắng trên sân khách của họ dừng lại ở con số 10, bằng kỷ lục mà Barca của Pep Guardiola (mùa 2010/11) và Real Madrid của Jose Mourinho (mùa 2011/12) đang cùng nắm giữ.

barcelona
 

Tuy nhiên, trước mắt người Catalan vẫn còn 2 cột mốc có thể xô đổ ở mùa này. Đầu tiên là thành tích thắng 16 trận xa nhà để trở thành đội đá sân khách tốt nhất trong lịch sử La Liga, vượt Real Moudrid mùa trước. Đây sẽ là nhiệm vụ không mấy dễ dàng, vì Barca-Nova sẽ cần thắng 6/8 trận sân khách còn lại mùa này trong khi họ còn phải tới thăm Valencia, Real Madrid, Bilbao và Atletico Madrid.

Tất nhiên, khó không đồng nghĩa với không thể. Ngoài ra, nếu không hoàn thành mục tiêu ấy thì thầy trò HLV Vilanova vẫn còn một cái đích nữa để hướng đến. Đó là cột mốc ghi 51 bàn trên sân khách mà Real của Mourinho xác lập mùa giải trước. Barca hiện có 37 bàn sau 11 trận xa nhà và với hiệu suất hiện giờ, việc ghi 14 bàn nữa trong 8 trận sân khách còn lại có lẽ là không khó.

“Lỗ đen” sau thẻ đỏ

Sau trận Barca thua Sociedad 2-3 rạng sáng qua, trên mạng interner đã xuất hiện một dòng tweet với nội dung “Mùa giải 2012/13: 14 trận, 7 lần phạm lỗi, 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ”. Nhưng đó không phải là trang Twitter của hãng thống kê bóng đá danh tiếng Opta, mà là của Gerard Pique. Và qua những con số mà trung vệ này cung cấp, có vẻ như mùa này anh đang bị các trọng tài “trù dập”. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan, điều đó đã không hề xảy ra trong trận đấu ở Anoeta.

Trọng tài Undiano Mallenco đã hoàn toàn chính xác khi rút thẻ vàng thứ 2 với Pique, sau pha ngáng chân khá lộ với Carlos Vela. Đó cũng chính là một bước ngoặt của trận đấu. Bởi chỉ 7 phút sau khi Barca mất người, Sociedad đã san bằng tỷ số 2-2 khi hàng thủ vắng Pique không cản nổi cú dứt điểm tưởng như khá đơn giản của Chori Castro. Và đúng phút cuối cùng của trận đấu, cặp trung vệ Puyol-Mascherano lại để Agirretxe thoát xuống đệm lòng ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà.

Đây không phải là trận đầu tiên Barca dính thẻ đỏ ở mùa này. Hai lần trước đó, đội bóng Catalan cũng phải chấp người trên sân khách. Nhưng rốt cuộc, họ đều vượt qua những thử thách Deportivo (mất Mascherano, thắng 5-4) và Benfica (Busquets bị đuổi, thắng 2-0). Lần thứ 3 này là một thất bại và người phải chịu trách nhiệm lớn nhất không phải ai khác ngoài Pique, bất kể anh có tự biện hộ thế nào đi chăng nữa.

Nhưng dù đã xử đúng Pique, trọng tài Undiano Mallenco cũng không hoàn toàn vô tội. Vì sau quyết định ấy, ông vua 40 tuổi người Pamplona này lại “đền bù” đội bóng Catalan bằng cách lờ đi cú tắc bóng khá nguy hiểm từ phía sau của Iniesta với Vela. Ngoài ra, ông còn bỏ qua sau một pha phạm lỗi khác của Busquets trong hiệp 1. Đó là chưa kể, Mallenco cũng tiếp tay cho đội chủ nhà khi không tặng Illarramendi thẻ vàng thứ 2 sau tình huống đốn ngã Messi ở phút 81.

Minh Lâm - Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X