Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barca đứt mạch bất bại: Khi Tiki-taka chỉ là thứ bỏ đi

Thứ Hai 21/01/2013 12:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau 19 trận thắng tới 18 và chỉ hòa 1, Barca bất ngờ thua sốc trước Real, không phải kẻ tử địch Real Madrid mà chỉ là Real Sociedad. Lấy gì để đổ lỗi? Trọng tài? Cái sân bóng quái quỷ Anoeta? Tất cả đều sai, Barca thua bởi chính bản thân họ có vấn đề và đó là một thất bại chỉ rõ những điểm yếu khổng lồ của một đoàn quân tưởng như bách chiến bách thắng.

Tiki-taka ở cấp độ thấp

Ông vua áo đen Undiano Mallenco là cái bia để các cule và truyền thông Barcelona chỉ trích sau thất bại đầu tiên của Barcelona tại Liga mùa giải này. Trận thua 2-3 trước Real Sociedad đã phá tan giấc mơ về một mùa giải bất bại của Azulgrana và là một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của người Catalunya. Mallenco bị xem như tội đồ bởi hai chiếc thẻ vàng dành cho Pique, khiến đội khách phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Thẻ vàng đầu tiên, khi quả phạt của Sociedad đi trúng chân Pique bị xem như một trò hề của Mallenco. Trong quyết định rút thẻ thứ hai, tờ Mundo Deportivo mô tả đó là một pha ra chân chỉ có 1% bạo lực và không đáng phải nhận thẻ.

barcelona
 

“Ghét ai ghét cả đường đi lối về”, các tờ báo thân Barca ngày hôm qua đã lục lọi những trận đấu trong quá khứ do Mallenco cầm còi và có những quyết định mà theo họ là làm hại Azulgrana. Trong đó nổi bật là trận “El Clasico” ở chung kết Cúp Nhà Vua năm 2011, khi ông trọng tài sinh năm 1973 không công nhận bàn thắng của Pedro do bắt việt vị sai và không phạt thẻ vàng thứ hai với Alonso vì pha xô ngã Iniesta.

Sau Mallenco, cái sân bóng Anoeta ở San Sebastian cũng phải hứng chịu sự giận dữ của các cule. Đó là nơi Barca của Guardiola không thể giành được chiến thắng trong 3 lần ghé thăm gần nhất, họ bị cầm hòa 2-2 ở mùa bóng 2011/12 và thất thủ 1-2 ở mùa giải trước đó. Anoeta là tử địa với các ông lớn và Real của Mourinho cũng từng ôm hận tại đây.

Nhưng có lẽ trước khi đổ lỗi cho ngoại cảnh, Barca cần phải nhìn lại chính mình. Có lẽ chưa bao giờ triết lý Tiki-taka của họ lại được trình diễn một cách kém cỏi và bạc nhược đến thế. Nguyên lý cơ bản nhất của Tiki-taka là kiểm soát bóng và chuyền bóng chính xác, vậy mà đội bóng được xem như cha đẻ của lối đá ấy lại để mất bóng tới 83 lần trong thời lượng một trận đấu. Khoan hãy lấy tấm thẻ đỏ gián tiếp của Pique ở phút 56 để bào chữa, bởi Barca đã để mất bóng 50 lần trong hiệp 1, nhiều hơn cả chủ nhà Sociedad (45 lần) khi vẫn còn 11 cầu thủ ở trên sân.

Busquets, Xavi và Iniesta, những bậc thầy về chuyền bóng với tỷ lệ chuyền chính xác thường xuyên đạt trên 90% đã để mất bóng trong những pha xử lý vô cùng đơn giản mà trước đó họ không bao giờ phạm sai lầm. Tiki-taka trong bối cảnh ấy hoàn toàn bị phá sản. Sociedad thực ra không quá xuất sắc, họ chiến thắng nhờ nhận được quá nhiều những món quà từ sai lầm đối phương.

Khi Barca trở nên bất lực

Một thống kê đáng chú ý khác: Barca phạm lỗi nhiều hơn đối phương (15 so với 14 của Sociedad), nhận nhiều thẻ vàng hơn (4 so với 3), những điều rất hiếm gặp với một đội bóng chơi đẹp và mềm mại như Azulgrana.

Phải chăng Barca đã bắt đầu suy sụp từ những rắc rối phát sinh nơi Victor Valdes? Thủ thành 31 tuổi quyết định không gia hạn hợp đồng ngay trước chuyến làm khách ở Anoeta, bị truyền thông Catalunya chỉ trích dữ dội và đã nổi nóng với đồng đội của mình sau những bàn thua phải nhận từ Sociedad. Hoặc cũng có thể Barca đã phụ thuộc quá nhiều vào những bàn thắng và cảm hứng từ Messi, và khi “La Pulga” rơi vào khoảng lặng thì đội bóng cũng bắt đầu lao dốc? Hay là các cầu thủ đã chán khi khoảng cách với hai đội bóng thành Madrid ngày càng nới rộng và những chiến thắng không còn mang lại cho họ niềm vui?...

Thất bại trước Sociedad đã khẳng định Barca chưa phải là một đội bóng hoàn hảo và còn xa mới trở thành đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại. Mới đây huyền thoại Raymond Kopa khẳng định Barca hiện tại còn kém Real Madrid của ông một tầm đẳng cấp. Và cựu danh thủ người Pháp có cớ để tin vào điều đó. Real thời đại Kopa đã vô địch châu Âu 5 lần liên tiếp trong thập niên 1960 và có giai đoạn chỉ thua duy nhất một trận trong ba năm thi đấu. Barca thì đã thua 2 trận sau một nửa mùa giải.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X