Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barca có vẻ không biết "đi chợ"

Thứ Sáu 30/05/2014 18:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Nếu trong đời thường có câu ngạn ngữ: Hãy cho tôi biết những người bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào, thì trong bóng đá có thể nói: Hãy cho tôi biết anh định mua những ai, tôi sẽ nói anh có biết mua sắm hay không. Nếu theo cách nghĩ này, có vẻ Barcelona không phải là một nhà mua sắm xuất sắc.

Đơn giản bởi vì không ít người, trong đó có cả những chuyên gia và nhà báo bóng đá đóng nhãn culé, đã bắt đầu tỏ ra lo ngại trước những cái tên mà đội bóng xứ Catalan muốn đưa về sân Camp Nou ở mùa hè này. Phần lớn những cầu thủ được nhắm tới chỉ ở mức khá và còn lâu mới có thể đóng vai “tăng cường sức mạnh” cho “gã khổng lồ xứ Catalan”.

Ter Stegen liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn của Barca?
Ter Stegen liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn của Barca?

Thí dụ, ở hàng thủ, hai cái tên Marquinhos và Mathieu được nhắc đến nhiều nhất gần đây, nhưng cả hai đầu thủ này đều không được chọn vào các đội tuyển quốc gia của nước mình. Liệu hai cầu thủ này có bằng hoặc hơn Puyol ? Câu trả lời là không thể. Việc đặt cược tương lai vào các cầu thủ trẻ là đúng vì Marquinhos và Ter Stegen mới có 20 và 22 tuổi, nhưng nếu thế tại sao không ưu tiên những cầu thủ thuộc lò La Masia, như thủ môn Masip chẳng hạn.

Cũng có tin đồn Barca đang tính chuyện mua Rakitic, trong khi ở vị trí này sự tăng cường thực sự phải là Paul Pogba, theo nhận xét của Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas. Tương tự như vậy, nếu muốn đem về sân Camp Nou một tiền đạo nữa, thì khó có thể hiểu nổi tại sao BLĐ Barca lại quan tâm Fernando Llorente nhiều hơn là Luis Suarez. Tiền nào của ấy, nếu Barca chỉ muốn mua rẻ, thì làm sao có thể tạo ra một đội bóng đủ sức cạnh tranh với “dải ngân hà màu trắng”. Vừa có tin, chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng bỏ ra trên 70 “ký” (70 triệu euro) để mua Kun Aguero, dù bộ ba BBC hiện nay của họ đã là quá “khủng”.

Trong nhiều năm qua, Barca thường dựa vào vườn ươm La Masia để củng cố lực lượng của mình và nếu có mua thêm cầu thủ thì người đó chắc chắn phải có thứ hạng hàng đầu thế giới. Từ 2 năm nay, Barca vẫn chưa tìm được một trung vệ bảo đảm được sự an toàn cho hàng thủ. Ở tuyến giữa, đội bóng áo đỏ-xanh cần một cầu thủ giàu thể lực và Pogba hiện đang là tiền vệ hay nhất châu Âu. Đừng nghĩ là không thể mua được. Cứ chồng đủ tiền là Juventus sẽ nhả và Pogba cũng sẽ gật đầu. Đừng để đến lúc Real Madrid nhảy vào cuộc rồi mới thấy hối hận.

Cho đến lúc này, chưa có một cái tên nào thực sự làm các culé náo nức, thậm chí người ta còn lo ngại người đến không bằng người sẽ ra đi, chứ chưa nói chuyện hay hơn, theo đánh giá của Tổng Biên tập tờ Mundo Deportivo, Santi Nolla. Ví dụ, nếu Dani Alves ra đi, chắc gì Cuadrado đã hay hơn hậu vệ cánh phải người Brazil, đặc biệt ở khâu tham gia tấn công.

Câu chuyện về hai thủ môn

Vấn đề tìm thủ môn thay Valdes cũng đáng là một đề tài riêng để quan tâm. Kinh nghiệm với Pinto cay đắng đến mức không ít người nghĩ rằng nếu Victor không bị chấn thương, có lẽ Barca sẽ giành được ít nhất một danh hiệu. Cách đây một năm rưỡi, Valdes đã thông báo sẽ ra đi, vậy mà Barca vẫn "bình chân như vại". Vấn đề là dù đã có Ter Stegen, nhưng đội bóng áo đỏ-xanh vẫn chưa thật yên tâm với tài năng 21 tuổi này, nên tính chuyện tìm một người gác đền khác để dự phòng, đó là Claudio Bravo (31 tuổi) của Real Sociedad và giá của cầu thủ này cũng khá đắt đỏ. Có người đặt ra câu hỏi: Tại sao Barca không dành số tiền để mua hai cầu thủ nói trên để có được Thibaut Courtois, một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Vị trí gác đền đâu có phải là nơi để thử nghiệm.

Đúng là FC Barcelona vẫn còn một xương sống vững chắc với Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Leo Messi và Neymar, nhưng Barca vẫn cần được củng cố bằng những cầu thủ có đẳng cấp quốc tế mới hy vọng có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao và không bị Real Madrid vùi dập trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, cho đến lúc này, những tên tuổi mà BLĐ của đội bóng xứ Catalan đưa ra không thực sự làm tất cả các culé cảm thấy yên tâm. Có vẻ trong chuyện mua sắm, Barca chỉ xứng là "kẻ học việc" so với đại kình địch Real.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X