Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Barca chưa trả tiền cho Man City trong thương vụ Ferran Torres

Thứ Sáu 30/09/2022 07:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gần 1 năm trôi qua kể từ khi chiêu mộ Ferran Torres, Barca mới chỉ thanh toán cho Man City vỏn vẹn 3 triệu Euro và vẫn còn đang nợ tới 52 triệu Euro.

Barca đang nợ tiền Man City

Kì chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, Barca chiêu mộ Ferran Torres từ Man City với giá 55 triệu Euro. The Citizens sẵn sàng tạo điều kiện cho cầu thủ người Tây Ban Nha ra đi khi anh không còn toàn tâm toàn ý với đội bóng.

Ở thời điểm ấy, tình hình tài chính của Barca rất khó khăn. Do đó, không ít người bất ngờ khi đội bóng xứ Catalan vẫn chi ra tới 55 triệu Bảng cho Ferran Torres. Đa số không hiểu Barca khi ấy lấy đâu ra tiền.

Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Tây Ban Nha, Barca mới chỉ thanh toán vỏn vẹn 3 triệu Euro trong thương vụ trên. Đội chủ sân Camp Nou đạt thỏa thuận trả góp cho Man City khoản tiền 52 triệu Euro còn lại.

Barca chưa trả tiền cho Man City trong thương vụ Ferran Torres 1
Ferran Torres gia nhập Barca trong kì chuyển nhượng mùa đông năm ngoái.

Hiếm có đội bóng nào dễ tính như Man City khi cho phía đối tác nợ nhiều tiền tới vậy trong các vụ chuyển nhượng. Thông thường, các đội bóng khi bán người luôn yêu cầu được thanh toán ngay ít nhất 30-50% giá trị thương vụ chuyển nhượng.

Mấu chốt dẫn tới sự nhượng bộ của Man City đến từ mối quan hệ khá tốt với Barca. Bộ ba Ferran Soriano (giám đốc điều hành), Txiki Begiristain (giám đốc bóng đá) và HLV Pep Guardiola đều là những người cũ tại Camp Nou và sẵn sàng giúp đỡ đội bóng áo sọc đỏ xanh trong giai đoạn khó khăn.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X