Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Atletico Madrid vẫn ao ước có được "chân gỗ" Torres

Thứ Bảy 09/08/2014 20:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Torres đã sa sút phong độ tệ hại trong 3 mùa giải gần đây, nhưng anh vẫn khiến nhà đương kim vô địch La Liga, Atletico Madrid chết mê chết mệt.

Sau khi bán chân sút chủ lực Diego Costa sang Chelsea, HLV Diego Simeone đang rất đau đầu để tìm kiếm một chân sút có thể gánh vác được trọng trách ghi bàn ở mùa giải mới.

Mặc dù đã đưa về Vicente Calderon tới 7 cầu thủ dàn đều ở các tuyến. Tuy nhiên, ở hàng tiền đạo, Atletico mới mua được Mario Mandzukic. Xét ở khía cạnh nào đó, tiền đạo người Croatia là sự bổ sung hợp lý cho Atletico, nhưng nó chưa đạt đến mức hoàn hảo.
 

Pha bỏ lỡ khó tin tỏng trận giao hữu hôm qua của Torres
Mặc dù sa sút phong độ nhưng Torres  vẫn được Atletico quan tâm

Theo AS, HLV Simeone rất muốn đưa Torres về sân Vicente Calderon để sát cánh cùng với Mario Mandzukic. Theo huấn luyện viên người Argentina, tốc độ của Torres là sự sự bổ sung lý tưởng của Mario Mandzukic ở mùa giải mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Atletico Madrid đã chuẩn bị sẵn 20 triệu euro để thuyết phục Chelsea nhả người. Đây là lời đề nghị thứ 2 của Atletico ở mùa Hè năm nay, trước đó nhà vô địch La Liga đã hỏi mua Torres với mức giá 15 triệu euro nhưng đã bị Chelsea từ chối.

Ở thời điểm đó, Chelsea muốn nhận đủ 25 triệu euro mới nhả người, nhưng bên phía đội chủ sân Vicente Calderon chỉ  muốn trả 15 triệu euro nên thương vụ này mới đi vào bế tắc.

Theo nhận định của các chuyên gia, đến thời điểm này dù Atletico chồng đủ 25 triệu euro thì chưa chắc HLV Simeone sẽ có được chữ ký của người đồng đội cũ. Bởi lẽ, Chelsea vừa mới bán Lukaku sang Everton nên họ chỉ còn 3 trung phong cắm là Costa, Drogba và Torres, một con số vừa đủ để HLV Mourinho toan tính cho mùa giải mới.

Ngoài Torres, HLV Simeone cũng đang hỏi mua tiền đạo Jose Callejon của Napoli. Atletico đã gửi lời đề nghị 20 triệu euro để hỏi mua cựu cầu thủ của Real, nhưng phía Napoli đã hét giá tiền đạo người Tây Ban Nha lên tới 30 triệu euro./.

Hoàng Dương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X