Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Atletico Madrid và giấc mơ về một mùa giải vĩ đại

Thứ Năm 10/04/2014 20:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vượt qua Barcelona đầy thuyết phục để có mặt ở bán kết Champions League, Atletico đã đi vào lịch sử của bóng đá châu Âu. Thầy trò HLV Simeone có thừa cơ sở để mơ mộng về một mùa giải giành “cú đúp” danh hiệu đầy vĩ đại.

Bước vào mùa giải này, Atletico đã bị hoài nghi nhiều về sức mạnh, nhất là khi họ bán đi ngôi sao số 1 của mình là Falcao cho Monaco, trong khi David Villa lại về Calderon khi đã bước qua đỉnh cao phong độ. Nhưng Rojiblancos đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và họ đã bừng sáng cho đến thời điểm này.

Atletico bất bại trong cả 5 cuộc đối đầu với Real Madrid và Barcelona ở giải quốc nội (hai trận thua ở bán kết Cúp Nhà vua trước Real là do Atletico chủ động buông). Nhưng người hâm mộ không hề tin tưởng vào sức mạnh của đoàn quân HLV Simeone khi lá thăm đưa họ phải giáp chiến với Barcelona ở tứ kết.

Atletico đang mơ về cú đúp danh hiệu cao quý ở mùa giải này
Atletico đang mơ về cú đúp danh hiệu cao quý ở mùa giải này

Thực chất, Atletico đã chơi tuyệt hay ngay ở lượt đi tại Nou Camp, khi họ bỏ lỡ hàng loạt cơ hội và chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối. Trở về Vicente Calderon, Atletico đã biết cách tận dụng sơ hở của đối thủ để có được bàn thắng sớm và kết thúc trận đấu với chiến thắng mong manh đó, rồi hùng dũng có mặt tại bán kết.

Atletico đã hạ gục Milan đến 5-1 ở vòng knock-out, nhưng thắng lợi đó không thể vĩ đại bằng việc vượt qua Barca tại tứ kết. Đó là sự khẳng định rõ ràng rằng CLB thành Madrid xứng đáng là một thế lực đáng nể của bóng đá châu Âu, dù bề dày thành tích cũng như lực lượng đội ngũ vẫn còn khá khiêm tốn.

Khác xa với thời Forlan-Aguero hay thời Falcao, Atletico hiện tại đã chắc chắn hơn trong phòng ngự và lỳ lợm ở các trận đấu lớn. Ngoài ra, họ đang sở hữu một hàng tiền vệ khá toàn diện với Koke, Diego, Arda Turan, Gabi. Đặc biệt với Diego Costa, Adrian và Villa, Atletico luôn có những tiền đạo biết cách mang về số lượng bàn thắng đều đặn.

Thành công của Atletico ngày hôm nay có dấu ấn khá lớn từ Diego Simeone, người đã biến một tập thể rệu rã, yếu bóng vía trở nên thực dụng, hiệu quả. Chiến lược gia người Argentina đã xây dựng một Atletico không thể bị đánh bại trong mọi trận đấu và tấm vé vào bán kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của họ là hoàn toàn xứng đáng.

Dù đã bị loại ở bán kết Cúp Nhà vua, nhưng Atletico vẫn còn hy vọng lên ngôi ở La Liga và Champions League. Khoảng cách 1 điểm với đội nhì bảng Barcelona trước 6 vòng đấu cuối vẫn là lợi thế không thể bỏ qua của thầy trò HLV Simeone. Và nếu duy trì được mạch toàn thắng trước trận “chung kết” với Barca ở vòng đấu, cơ hội lên ngôi của Atletico rất sáng sủa.

Vượt qua được Barcelona, Atletico hoàn toàn có thể tự tin dù đối thủ của họ ở bán kết là Real Madrid, Chelsea hay Bayern Munich. Với đà tâm lý thuận lợi, một đội hình chắc chắn, Atletico sẵn sàng làm nên một bất ngờ động trời ở Champions League năm nay, nhưng cái cách mà Porto làm được năm 2004.

Mặc dù vậy, chặng đường phía trước của Rojiblancos còn rất gian nan khi phải tiếp tục dốc sức ở hai mặt trận đấy khốc liệt. Việc phân phối lực lượng ra sao là điều mà HLV Simeone phải cân nhắc rất kỹ bởi đó đều là những trận đấu họ không được phép sảy chân, nếu không muốn từ bỏ danh hiệu ở bất kỳ đấu trường nào.

Thử thách phía trước đang chờ đợi Atletico, họ có thể trải qua một mùa giải vĩ đại với những chức vô địch danh giá, nhưng cũng có thể rơi vào cảnh trắng tay trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng bóng đá là vậy, giờ là lúc Atletico phải gồng mình chiến đấu cho vinh quang ngay trước mắt, đồng thời để khẳng định rằng thành công của họ năm nay không đến một cách ngẫu nhiên.

Theo Thể Thao Văn Hoá
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X