Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Atletico Madrid sắp “thanh lý” hàng loạt

Thứ Tư 27/02/2008 11:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lãnh đạo Atletico xác định, có lẽ đội hình của đội nhà cần phải có những thay đổi, nhằm phục vụ cho những tham vọng lớn lao.

Xét về mặt chất lượng và tính đồng đều, HLV Javier Aguirre đang có trong tay một đội hình khá ổn. Đó là cặp tiền đạo lừng danh Aguero - Forlan, là những siêu sao ở hàng tiền vệ như Maxi, Simao… Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp trước Bilbao, Bolton và Osasuna trong thời gian vừa qua đã khiến lãnh đạo CLB không còn tin tưởng vào đội hình hiện tại của Aguirre.

Reyes sẽ là cái tên bị thanh lý đầu tiên

Theo tiết lộ của tờ nhật báo AS, lãnh đạo đội bóng thủ đô Madrid mới đây đã đưa ra một bản danh sách những kẻ cần phải tống khứ khỏi sân Vicente Calderon sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Atletico cần phải có thêm những cầu thủ đẳng cấp quốc tế mới, để thổi vào đội hình của HLV Aguirre một luồng gió mới, với những động lực thi đấu mới.

Có 4 cái tên chính thức được liệt vào “danh sách đen”. Những kẻ sẽ phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới gồm Ze Roberto, Seitaridis, Eller, và một cái tên rất đặc biệt khác là Reyes. Cựu tiền vệ của Arsenal và Real Madrid vừa mới gia nhập sân Vicente Calderon mùa Hè 2007 với mức phí chuyển nhượng không hề thấp: 12 triệu euro. Tuy nhiên, Reyes hầu như chưa có đóng góp gì cho đội bóng thủ đô Madrid, vị trí quen thuộc của anh là… băng ghế dự bị.

Được biết, không chỉ có “bộ tứ” nói trên, còn một loạt những cầu thủ khác cũng đã được xếp “dự bị” trong danh sách bị rao bán của lãnh đạo Atletico. Đó là tiền đạo Mista, các tiền vệ Motta, Jurado, Santana.

Việc cả 3 cầu thủ Motta, Santana và Jurado đều có tên trong “danh sách đen” khiến không ít người ngạc nhiên. Bởi 2 cái tên đầu tiên đều là những tân binh. Rõ ràng, lãnh đạo Atletico rất không hài lòng với phong độ thi đấu của 3 tiền vệ trung tâm này. Có vẻ như họ còn thua xa Maniche, một tiền vệ trung tâm đã bị Atletico đẩy sang cho Inter Milan mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

(Theo Bóng đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X