Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Atletico Madrid: Sai lầm khi bỏ Maniche

Thứ Tư 20/02/2008 11:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không thể hiểu nổi quyết định của lãnh đạo Atletico, khi đột nhiên họ đẩy tiền vệ Maniche sang cho Inter Milan mượn.

Phong độ của Atletico hiện nay khá thất thường. Và chính điều đó khiến đội bóng thủ đô Madrid này không được xếp vào hàng những ƯCV đua tranh cho chức vô địch La Liga mùa giải năm nay.

Về tấn công, Atletico rất mạnh với cặp tiền đạo Aguero - Forlan. Về khả năng phòng ngự, họ cũng đang là một trong những đội có hàng hậu vệ tốt thuộc loại bậc nhất La Liga hiện nay. Vấn đề đối với Atletico nằm ở cặp tiền vệ trung tâm.


Đến giờ, rất nhiều người vẫn hết lời chê bai HLV Aguirre vì ông đã bỏ rơi tiền vệ phòng ngự Maniche, đẩy cho Inter Milan mượn. Vắng tuyển thủ Bồ Đào Nha này, khả năng đánh chặn từ xa của đội bóng thủ đô Madrid trở nên yếu kém rõ rệt.

Theo thống kê của giới chuyên môn, trong 15 trận có Maniche trong đội hình thi đấu ở La Liga mùa giải năm nay, Atletico kiếm được 30 điểm, tức trung bình 2 điểm/trận. Nhưng kể từ khi cầu thủ người Bồ chuyển sang Inter, Atletico chỉ giành được 11 điểm trong 9 trận (1,2 điểm/trận).

Aguirre quyết định loại bỏ Maniche chủ yếu bởi ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào tiền vệ Motta. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Barca lúc này đang trở thành “gánh nặng” đối với Atletico do liên tiếp bị chấn thương. Kể từ khi gia nhập sân Vicente Calderon, đến nay, Motta mới đá được 309 phút ở La Liga và hầu như không gây được chút ấn tượng nào.

Trong đội hình Atletico hiện nay, cặp tiền vệ trung tâm mà Aguirre thường xuyên sử dụng là Raul Garcia và cầu thủ trẻ Santana. Tuy vậy, chỉ có Raul Garcia là thi đấu ổn định, còn người thứ 2 chơi rất thất thường. Trong khi đó, những giải pháp thử nghiệm như để Jurado, rồi Maxi vào đá tiền vệ trung tâm đều không đạt được kết quả mong muốn.

Trong khi bỏ phí một cầu thủ chơi hiệu quả như Maniche, Atletico lại đang chạy đôn chạy đáo tìm mua một tiền vệ trung tâm. Trước mắt, họ đang nhắm đến tiền vệ Tiago của CLB Juventus, cũng là đồng đội của Maniche ở ĐT Bồ Đào Nha.

(Theo Bóng đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X