Atletico Madrid công kích Barcelona vì vụ Julian Alvarez
Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Barcelona lạc quan về khả năng chiêu mộ Julian Alvarez sau cuộc gặp với đại diện của tuyển thủ Argentina. Được biết, chân sút này ưu tiên gia nhập đội chủ sân Camp Nou hơn các lựa chọn khác như Paris Saint-Germain hay Arsenal.
Đến thứ Sáu, Atletico đáp trả bằng 3 bài đăng mang tính châm biếm trên X và Instagram, liên quan tới các ngôi sao của Barcelona gồm Lamine Yamal, Pedri và Raphinha, trong bối cảnh truyền thông đồng loạt đưa tin Barca đã gửi đề nghị chuyển nhượng dành cho Alvarez.
Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ Atletico nói rằng CLB chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào và bày tỏ sự không hài lòng trước cách tiếp cận của đội bóng xứ Catalunya.
Thương vụ Alvarez được đánh giá không hề dễ dàng khi tiền đạo này còn hợp đồng với Atletico tới năm 2030 và sở hữu điều khoản giải phóng trị giá 500 triệu euro.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Atletico chỉ trích mạnh mẽ: “Trong nhiều tháng qua, chúng tôi đã phải hứng chịu một chiến dịch bôi nhọ không ngừng nghỉ nhằm vào một trong các cầu thủ của mình.
Những tin rò rỉ có tính toán, tin giả, sự thiếu tôn trọng liên tục, phiên bản cỗ máy tuyên truyền kiểu culé dựng nên những câu chuyện nhỏ, các cuộc điện thoại trước những cuộc đối đầu trực tiếp".
| Atletico Madrid công kích Barcelona vì vụ Julian Alvarez |
Atletico sau đó tiếp tục nhắc tới cuộc điều tra liên quan tới khoản thanh toán 7 triệu euro mà Barcelona được cho là đã chi cho cựu Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha là Jose Maria Enriquez Negreira trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2018.
“Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới việc đưa phó chủ tịch trọng tài vào bảng lương hoặc dựa vào những ưu ái chính trị để đăng ký cầu thủ. Tôn trọng và giá trị".
Trước tuyên bố cứng rắn nói trên, Atletico đã mở màn bằng một loạt bài đăng mang tính đùa cợt về việc hỏi mua 3 ngôi sao hàng đầu của Barcelona là hai cầu thủ chạy cánh Lamine Yamal, Raphinha cùng tiền vệ Pedri.
Trong bài đăng đầu tiên kèm hình ảnh Yamal mặc áo Atletico, CLB viết: “HERE WE GO! Chúng tôi đã gửi fax tới Barcelona với lời đề nghị chuyển nhượng. Bốn vé xem buổi hòa nhạc của Bad Bunny vào ngày mai, một năm đặt báo ABC và một túi hạt hướng dương. Chúng tôi nóng lòng chờ phản hồi để chuẩn bị cho bài đăng ‘announce’”.
Ca sĩ Bad Bunny dự kiến biểu diễn đêm đầu tiên trong chuỗi 10 buổi hòa nhạc tại sân Metropolitano của Atletico vào thứ Bảy.
Chỉ ít phút sau, Atletico tiếp tục đăng tải hình ảnh Pedri trong màu áo đội bóng thủ đô cùng lời nhắn: “Với lời đề nghị thứ hai này, chúng tôi gặp một chút vấn đề vì đã hết vé cho buổi diễn ngày mai. Vì vậy, chúng tôi nâng cấp đề xuất trước đó với sáu vé cho buổi diễn vào Chủ nhật".
Bài đăng thứ ba dành cho tuyển thủ Brazil là Raphinha cũng không kém phần mỉa mai: “Để hoàn tất gói 3x1, chúng tôi đã hơi quá tay. Chúng tôi chơi tất tay: cầu thủ sẽ tới theo dạng cho mượn một mùa giải và đổi lại chúng tôi cho Tom Ford cùng Smith ra đi theo chiều ngược lại mà không có điều khoản mua đứt. Một đề nghị không thể từ chối”.
Tom Ford và Smith là cách Atletico nhắc lại tình huống gây tranh cãi của Chủ tịch Enrique Cerezo hồi đầu mùa, khi ông nhầm lẫn gọi tên hai nhân vật này như thể họ là cầu thủ Atletico trong cuộc đối đầu với Barca tại Cúp Nhà vua.
Trên Instagram, Atletico còn bổ sung dòng thông điệp trên chính các hình ảnh đăng tải: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà thực tế có thể bị bóp méo. Đừng tin tất cả những gì bạn nhìn thấy, đặc biệt nếu điều đó liên quan tới Barca”.
Mùa giải này, Alvarez ghi 10 bàn trong hành trình đưa Atletico vào bán kết Champions League, đồng thời có thêm 8 pha lập công tại La Liga. Đây không phải lần đầu Atletico và Barcelona xảy ra căng thẳng liên quan tới một thương vụ ngôi sao. Trước đó, hai CLB từng có màn đối đầu gay gắt trong vụ chuyển nhượng Antoine Griezmann sang Barcelona vào năm 2019.