Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Atletico chơi "chém đinh chặt sắt", HLV Ancelotti vẫn khen ngợi hết lời

Thứ Sáu 12/09/2014 20:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lối chơi “chém đinh, chặt sắt” của Atletico khiến nhiều đối thủ ngán ngẩm nhưng thật bất ngờ khi nó lại nhận được lời khen từ HLV Ancelotti.

Kể từ khi HLV Diego Simeone lên nắm quyền tại Vicente Calderon, Atletico đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ một đội bóng làm nền cho Barca và Real, nửa đỏ thành Madrid đã vùng lên, cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ.

Với lối chơi áp sát, không ngại va chạm, Atletico đã khiến những đội bóng đối đầu với ở La Liga, Cúp nhà Vua, cũng như đấu trường châu Âu cảm thấy ngán ngẩm và kinh hãi.
 

HLV Ancelotti khen lối chơi của Atletico là tích cực và mạnh mẽ


Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới đây, thật bất ngờ là HLV Ancelotti lại dành lời khen cho đội bóng cùng thành phố. Chiến lược gia người Italia cho rằng lối chơi của Atletico là rất tích cực, không nhuốm màu bạo lực.

“Atletico không phải là đội bóng bạo lực, họ là đội thi đấu rất mạnh mẽ và tích cực. Bóng đá là môn thể thao dành cho nam giới chứ không phải một trò chơi dành cho con gái.” - HLV Ancelotti khen ngợi lối chơi của Atletico là mạnh mẽ và tích cực chứ không phải bạo lực.

Cũng trong buổi họp báo trước trận đấu với Atletico tại vòng 3 La Liga, HLV Ancelotti tiết lộ về tình trạng sức khỏe của Ronaldo, cầu thủ nắm giữ vận mệnh của Kền kền trắng trong trận đấu sắp tới.

“Ronaldo đang có được thể trạng tốt nhất, cậu ấy không có vấn đề gì cả. Cậu ấy đã tập luyện rất tốt, cậu ấy không bị chấn thương mãn tính. Mùa giải trước là chấn thương khác và mới đây là một chấn thương khác.” – HLV Ancelotti phủ nhận việc Ronaldo tái phát chấn thương dính phải từ mùa giải trước.

Với những phát biểu trên của HLV Ancelotti, nhiều khả năng CR7 sẽ ra sân từ đầu để tiếp thêm sức mạnh cho bầy Kền kền trắng. Trận đấu giữa Real và Atletico diễn ra vào lúc 1h ngày 14/9 (giờ Việt Nam)./.

Hoàng Dương

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X