Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Atletico 4-0 Sevilla: Falcao lại nổ, Atletico thắng lớn!

Thứ Hai 26/11/2012 09:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với 9 người trên sân, Sevilla không thể chống đỡ sức ép của các cầu thủ Atletico Madrid và đành chấp nhận thúc thủ với tỷ số 0-4. Trong đó, Radamel Falcao đã có bàn thắng thứ 14 ở mùa giải này.

Sevilla đang có phong độ không tốt nên mục tiêu giành 3 điểm của các thầy trò HLV Simeone là không khó. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Atletico nhập cuộc rất tốt và ở phút 22, Koke có pha đột nhập trong vòng cấm và bị Fazio phạm lỗi. Ngay lập tức, trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với trung vệ của Sevilla, đồng thời cho các cầu thủ đội chủ nhà được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Falcao dễ dàng đánh gục Palop để đưa Atletico vượt lên dẫn trước.

atletico madrid
 

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Sevilla đã có bàn thua thứ 2. Từ đợt tấn công của Arda Turan, Spahic phá bóng phản lưới nhà trước khi Koke nâng tỷ số lên 3-0 cho Atletico ở phút 44 bằng cú dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Diego Costa.

Có 3 bàn thắng dẫn trước, trong hiệp 2, Atletico đã chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn lực lượng. Trong khi đó dù đã rất cố gắng, nhưng với 10 người, Sevilla tỏ ra bế tắc, bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 83, Sevilla tiếp tục mất người khi Rakitic nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo với Tiago. Ở phút bù giờ thứ 2, Miranda ấn định chiến thắng 4-0 cho Atletico sau pha kiến tạo của Arda Turan.

Với chiến thắng này, Atletico đã hơn đội bóng cùng thành phố là Real tới 8 điểm trên BXH và chỉ còn kém đội đầu bảng Barca 3 điểm.

Ở vòng 14, Atletico sẽ hành quân đến Bernabeu để tham dự trận derby thành Madrid với Real. Chiến thắng này sẽ tạo đà tâm lý cho đoàn quân của ông Diego Simeone khi lần đầu tiên vào trận derby Madrid ở vị thế cao hơn Real từ mùa giải 1998/99.

Đội hình thi đấu:
Atletico Madrid:
Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Gabi (Emre 74’), Tiago, Koke (Raul Garcia 77’), Arda Turan, Diego Costa (Cristian Rodriguez 65’), Falcao.
Sevilla: Palop, Cicinho, Fazio, Spahic, Fernando Navarro, Maduro, Kondogbia (Botia25’). Jesus Navas (Javi Hervas 77’), Rakitic, Reyes (Perotti62’), Baba Diawara

 

Tân Mai - Bongdaplus.vn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X