Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Arshavin mơ được khoác áo Barca

Thứ Tư 25/06/2008 07:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tiền đạo đang được cả thế giới săn đón Andrei Arshavin mới đây đã tiết lộ rằng đội bóng duy nhất mà anh muốn được khoác áo là Barcelona.

Nếu như những trận thư hùng giữa các câu lạc bộ lớn là "cơ hội vàng" để HLV của các đội tuyển quốc gia tìm kiếm "nhân tài cho đất nước" thì những giải đấu cấp quốc gia lại là dịp may hiếm có để các câu lạc bộ phát hiện ra những ngôi sao mới. Tại Euro 2008 lần này, sự "im hơi lặng tiếng" của quá nhiều cầu thủ được kỳ vọng đã vô tình tại thành một "chiếc phông nền" tương phản khiến cho sự tỏa sáng của một ngôi sao duy nhất thêm phần rực rỡ.

Arshavin sẽ thực hiện được ước mơ của mình sau khi Euro 2008 kết thúc ?


Cái tên được hầu hết các "đại gia" của làng bóng đá thế giới nhắc đến vào thời điểm hiện tại không ai khác chính là Andrei Ashavin. Với màn trình diễn, không thể ấn tượng hơn, tiền đạo số 10 của đội tuyển Nga đã lọt vào mắt xanh của hàng loạt đội bóng lớn. Tuy nhiên, với tiết lộ mới nhất của mình, Arshavin đã làm không ít đội bóng phải thất vọng khi cho biết câu lạc bộ duy nhất mà anh muốn đầu quân là Barcelona.

Arshavin nói :"Suốt cuộc đời này tôi là cổ động viên của Barcelona và được thi đấu cho Barca là chính là ước mơ của tôi."

"Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một cơ hội để được thi đấu cho họ. Hiện tại, tôi chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì, hãy chờ xem mọi chuyện sẽ diến biến ra sao."

Có lẽ đội bóng chủ sân Nou Camp chính là những người mừng nhất khi nhận được "tín hiệu đèn xanh" từ Arshavin. Với việc Ronaldinho và Deco gần như chắc chắn sẽ ra đi thì Arshavin có thể sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công của độ bóng xứ Catalan.

Công Minh

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X