Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Arsene Wenger từng "chê ỏng chê eo" .... Cristiano Ronaldo

Thứ Tư 11/04/2012 06:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

...thế nên, Arsenal đã tuột mất cơ hội chiêu mộ siêu sao người Bồ này 9 năm về trước.

Theo tiết lộ của "siêu cò" Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo, cầu thủ từng có thời gian 6 năm gắn bó với sân Old Trafford trước khi đầu quân cho Real Madrid với bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng, từng nằm trong tầm ngắm của Arsenal một thời gian dài trước khi Manchester United chiêu mộ thành công chân sút này vào năm 2003.

Ronaldo khi còn khoác áo Sporting Lisbon
Ronaldo khi còn khoác áo Sporting Lisbon

Có điều, "Pháo thủ" khi đó quá chậm chạp trong việc quyết định có nên ký hợp đồng với tiền đạo trẻ khi đó đang khoác áo Sporting Lisbon hay không. Sự do dự trong việc đưa ra quyết định cuối cùng của Arsene Wenger đã vô tình tạo cơ hội cho Sir Alex Ferguson đến và thu nạp Ronaldo sau khi chứng kiến tài năng của cầu thủ này trong trận đấu giao hữu giữa hai đội trước thềm mùa giải mới.

"Tôi nhớ những gì đã xảy ra với Ronaldo tại Arsenal", Mendes hồi tưởng. " Họ đã "xem giò" cậu ấy 9 hay 10 lần gì đó. Và sau khi mọi chuyện gần như đã được quyết định, Manchester United đã đến và chơi trên sân Alvaladze Stadium và các cầu thủ của họ đã khuyên Ferguson mua cậu ấy".

"Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Nani. Cậu ấy được Tottenham và Arsenal theo dõi rất sát. Nhưng như tôi đã nói, không có thương vụ nào được diễn ra", người đại diện của Ronaldo tiếp lời.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Jorge Mendes khẳng định rằng những dữ liệu được các đội bóng hàng đầu châu Âu như Inter Milan, Liverpool hay Arsenal soạn thảo cho những bản hợp đồng tiềm năng mới vẫn đang được tiến hành.

"Tất nhiên, điều này như một phần quan trọng của cuộc chơi. Các nhà vô địch ở quốc gia khác nhau cung cấp các dữ liệu quan trọng cho việc thu nạp những tiềm năng mới. Vào mỗi khi bắt đầu mùa giải mới, một vài đội bóng hàng đầu châu Âu lên lịch trình cho việc thẩm định những tài năng này".

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X