Andreas Christensen chưa nghĩ đến phương án rời Barcelona
Andreas Christensen thừa nhận chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào từ ban lãnh đạo Barcelona, trong bối cảnh phong độ và thể trạng của anh bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Những vấn đề về gân Achilles và cơ bắp khiến cầu thủ người Đan Mạch chỉ ra sân vỏn vẹn 6 trận ở mùa trước, trong đó có 2 lần đá chính. Dù vậy, anh vẫn kịp lấy lại niềm tin từ huấn luyện viên Hansi Flick ở giai đoạn cuối mùa giải 2024/25.
![]() |
| Andreas Christensen chưa nghĩ đến phương án rời Barcelona |
Bước vào mùa giải hiện tại, Christensen tưởng như sẽ có cơ hội lớn hơn khi Inigo Martinez chuyển sang Al Nassr của Saudi Arabia. Tuy nhiên, cơ hội đá chính vẫn rất hạn chế. Từ đầu mùa, Christensen mới thi đấu 10 trận trên mọi đấu trường, tổng cộng chỉ 342 phút, và có 3 lần góp mặt trong đội hình xuất phát. Anh cũng từng phải nghỉ thi đấu hai tuần do chấn thương bắp chân hồi tháng trước.
Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha, Barcelona đang cân nhắc để Christensen rời đội theo dạng tự do vào mùa hè 2026 nếu tình hình không được cải thiện. Câu lạc bộ được cho là không có kế hoạch gia hạn với trung vệ 29 tuổi, bất chấp mong muốn tiếp tục gắn bó của anh.
Giám đốc thể thao Deco, trong một chia sẻ với Mundo Deportivo hồi tháng trước, cho biết: “Chúng tôi đang đánh giá Andreas từng bước một. Cậu ấy đã có một năm đầu tiên tuyệt vời, nhưng sau đó chấn thương đã ảnh hưởng nhiều. Hãy chờ xem cậu ấy thể hiện ra sao ở mùa này rồi mới bàn tiếp. Cậu ấy là cầu thủ chất lượng, nhưng không nhất thiết phải gia hạn với tất cả vào tháng 10”.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Christensen khẳng định anh không lo lắng trước việc chưa được đàm phán hợp đồng mới:
“Không, tôi không nghĩ vậy. Mọi thứ vẫn ổn. Dĩ nhiên, ai cũng muốn biết rõ tương lai của mình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng hay cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất trên sân, và hy vọng điều đó đủ để tôi được ở lại”.
Christensen cho biết người đại diện của anh sẽ tiếp tục làm việc với câu lạc bộ nếu có bất kỳ động thái nào: “Nếu có việc cần giải quyết, anh ấy sẽ lo liệu. Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi chỉ tập trung vào phần việc của mình, đó là thi đấu tốt nhất có thể”.
Khi được hỏi liệu đã nghĩ đến bến đỗ mới nếu rời Barcelona, trung vệ người Đan Mạch thẳng thắn trả lời: “Không, hoàn toàn không. Tôi không có kế hoạch B”.
Cựu cầu thủ Chelsea cũng chia sẻ về khả năng trở lại Brondby, đội bóng quê hương nơi anh khởi nghiệp:
“Trong một thế giới lý tưởng, tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại Brondby. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: giai đoạn cuộc đời, gia đình và phong độ của tôi. Tôi vẫn cảm thấy mình còn nhiều điều để cống hiến. Ở tuổi 29, tôi vẫn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao. Nếu điều đó không xảy ra, tôi cũng không thất vọng hay buồn bã, mọi chuyện còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và màn trình diễn của tôi”.
Trên đường Pitch

Barcelona
Andre
Andreas Christensen
