Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Ancelotti phá dớp khởi đầu đen đủi của Mourinho tại Real Madrid

Thứ Hai 02/09/2013 15:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với màn ca khúc khải hoàn trước Athletic Bilbao, Real Madrid lần đầu tiên sau 4 mùa giải đã lại toàn thắng cả 3 trận đầu mùa tại La Liga. Như vậy, Carlo Ancelotti đã phá được cái dớp đen đủi ngày nào của Jose Mourinho ở sân Santiago Bernabeu.

Dù vẫn còn những vấn đề nhất định về lối chơi nhưng Real Madrid dưới kỉ nguyên mới của Carlo Ancelotti đang thu được hiệu quả tối đa trên sân cỏ. Sau 3 trận đầu mùa trước Betis, Granada và Athletic Bilbao, “kền kền trắng” đã giành được 9 điểm tuyệt đối.

Ancelotti đang sống trong những ngày vui cùng Real Madrid
Ancelotti đang sống trong những ngày vui cùng Real Madrid

Chuỗi thắng lợi đó đã giúp Carletto xóa bỏ được cái dớp khởi đầu chậm của Los Blancos thời Jose Mourinho còn tại vị. Trước đây, chưa bao giờ Mou-Team có thể toàn thắng ở 3 trận đầu tiên tại La Liga.

Cụ thể, ở mùa giải 2010/2011 - năm đầu tiên tiếp quản Real Madrid từ tay Manuel Pellegrini, Mourinho đã phải chấp nhận bị chia điểm nhạt nhẽo 0-0 trước Mallorca ở ngày ra quân. Sau đó, “người đặc biệt” mới biết đến mùi vị chiến thắng ở 2 cuộc đụng độ Osasuna (1-0) và Real Sociedad (2-1).

Tuy nhiên, đó đã là chuỗi “đề-pha” tốt nhất của ông thầy người Bồ Đào Nha tại Bernabeu. Bởi lẽ, đến mùa kế tiếp, Real Madrid chỉ kiếm được 6 điểm sau các trận thắng Zaragoza (6-2), Getafe (4-2) và thua Valencia (0-1) qua 3 trận đầu.

Mùa giải năm ngoái thậm chí còn đáng quên hơn với Real Madrid khi Mou-Team khởi đầu La Liga bằng trận hòa bế tắc 1-1 trước Valencia và thất bại muối mặt 1-2 tại Coliseum của Getafe. Mãi tới vòng 3, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha mới được ca khúc khải hoàn bằng trận thắng Granada 3-0.

Ngoài niềm vui chứng kiến Real Madrid đang đi đúng hướng dưới sự chèo lái của Ancelotti, các madridistas còn có lí do để mà hoan hỉ khi siêu sao số một C.Ronaldo đã “thông nòng” ở mùa giải mới trước Athletic Bilbao. Ít ra, khời đầu hoàn hảo hiện tại cũng tiếp thêm nhiều tự tin cho thầy trò Carletto trong chặng đường hứa hẹn nhiều gian nan sắp tới.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X