Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Alves: "Tôi ra đi để trưởng thành hơn"

Thứ Hai 20/08/2007 11:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Phát biểu sau trận thắng vang dội 5-3 trước Real Madrid trong trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha, Daniel Alves cho biết anh vẫn kiên quyết sẽ ra đi tìm cho mình một thách thức mới.

Alves muốn đến đầu quân cho Chelsea

Alves vừa cùng các đồng đội đánh bại Real với tỷ số chung cuộc 6-3 sau hai lượt trận đi và về, qua đó chính thức đưa Sevilla lần đầu tiên giành Siêu cúp TBN. Hiện tại tương lai của hậu vệ người Brazil đang là trung tâm của sự chú ý. Trước đó gần như Alves đã trở thành người của Chelsea sau khi đã có những thông tin xác nhận từ ban lãnh của đội bóng nước Anh. Tuy nhiên những bất đồng về mức phí chuyển nhượng đã khiến hai đội bóng không thể tìm được một tiếng nói chung.

Mới đây, lại có những thông tin về việc Real Madrid tuyên bố sẵn sàng chiêu mộ Alves bằng bất cứ giá nào. Và sau trận đấu tối qua, khả năng này lại càng tăng lên. Phát biểu trước báo giới, hậu vệ của Sevilla cho biết: "Nếu một cầu thủ nào từ chối chơi cho Real thì anh ta đang có một vấn đề nghiêm trọng về "thần kinh". Bất cứ ai cũng mong muốn được chơi tại sân Bernabeu, tôi cũng không là một ngoại lệ, tuy nhiên đó không phải là lý do chính khiến tôi muốn ra đi."

Bên cạnh đó, Alves cũng cho biết rằng mặc dù rất yêu mến Sevilla, nhưng anh vẫn sẽ quyết tâm " dứt áo" ra đi.

"Đây là một tình huống rất khó xử đối với tôi. Tất cả những gì tôi muốn là mọi chuyện nên được giải quyết càng sớm càng tốt. Bản thân tôi rất yêu mến Sevilla vì đây là đội bóng đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi nghĩ đến chuyện ra đi vì muốn phát triển hơn nữa sự nghiệp".

Được biết mức phí chuyển nhượng mà phía Sevilla chấp nhận để giải phóng hợp đồng cho Alves hiện tại là không dưới 36 triệu Euro. Nếu như Real hoặc Chelsea có thể đáp ứng được mức giá này thì tuyển thủ Brazil sẽ lập một kỷ kục mới trên thị trường chuyển nhượng đối với một hậu vệ trong mùa hè này.

  • La Quế

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X