Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Alexis Sanchez "buồn" vì không thể chơi hết mình cho Barca

Chủ Nhật 07/07/2013 06:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barca đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng ở Champions League và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Dù cho họ đã đoạt danh hiệu La Liga thứ 22 trong lịch sử, nhưng Alexis Sanchez vẫn không cảm thấy hài lòng.

Không phải Sanchez “buồn” vì Barca mà anh đang nói về bản thân mình. Tuyển thủ người Chile gia nhập Barca từ tháng 7/2011, qua hai mùa bóng thi đấu ở TBN, Sanchez cho thấy một sự tuột dốc nhất định.

Mùa bóng đầu tiên, cầu thủ chơi 41 trận và ghi 15 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, sang mùa thứ hai, dù được thi đấu nhiều hơn nhưng anh chỉ ghi 11 bàn và thể hiện một phong độ trồi sụt thất thường. Thất vọng với chính mình, Sanchez khẳng định anh sẽ chơi nỗ lực hơn khi mùa bóng mới bắt đầu.

“Tôi có cảm giác lẫn lộn về mùa giải trước. Tôi muốn làm nhiều điều hơn nữa cho đội bóng, nhưng thật sự tôi không thể đóng góp được một chút gì khi mùa giải kết thúc.” Alexis Sanchez nói với Sport.

Sau khi Barca mang về Camp Nou ngôi sao tấn công Neymar, vị trí của Sanchez ngày càng bị đe dọa nếu David Villa vẫn ở lại. Anh cho biết: “Tham vọng của tôi trong mùa giải tới là giành những danh hiệu và trở thành một cầu thủ quan trọng của đội bóng, mắc dù điều đó không hề dễ dàng. Một cầu thủ giỏi đã gia nhập với chúng tôi và tôi không phải là người duy nhất muốn được chơi bóng.”

Hàng công của Barca đang trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Vẫn chưa có một tiền đạo nào rời xứ Catalunya nhưng họ đã ký hợp đồng với Neymar. Nghiễm nhiên, Lionel Messi và Neymar sẽ có hai suất đá chính trong sơ đồ chiến thuật 3 tiền đạo. Vị trí còn lại là sự cạnh tranh của Sanchez, David Villa, Pedro, và hai cầu thủ trẻ Cristian Tello cùng Gerard Deulofeu.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X