Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Alcacer dành tặng bàn thắng đầu tay ở ĐT Tây Ban Nha cho người cha quá cố

Thứ Ba 09/09/2014 07:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sao trẻ của ĐT Tây Ban Nha, người được đá chính ở trận mở màn vòng loại Euro 2016 do chấn thương của tiền đạo số 1 Diego Costa đã khiến nhiều người xúc động khi dành tặng bàn thắng đầu tiên trong màu áo La Roja cho người cha đã qua đời.

Chỉ phải đối đầu với "chú lùn" Macedonia tại vòng loại Euro 2016, đội tuyển Tây Ban Nha dễ dàng có được chiến thắng 5-1. Sergio Ramos mở tỉ số cho TBN từ chấm phạt đền rồi chân sút trẻ Alcacer nâng tỉ số lên 2-0. Dù Ibraimi gỡ lại một bàn nhưng không thể giúp Macedonia thoát thua khi Busquets, Silva và Pedro "nổ súng" đem về chiến thắng "hoành tráng" cho La Roja.

Alcacer vừa ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Tây Ban Nha
Alcacer vừa ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Tây Ban Nha

Ấn tượng nhất trong trận này có lẽ là bàn thắng của chân sút trẻ Paco Alcacer. Năm nay 21 tuổi, tiền đạo đang thuộc biên chế Valencia mới có trận thứ hai ra sân trong màu áo đội tuyển TBN. Dù vậy, Alcacer đã nhanh chóng để lại dấu ấn.

Xúc động sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG, Alcacer chia sẻ:" Tôi rất hạnh phúc với trận đấu này. Tôi ghi được một bàn và đội tuyển giành chiến thắng, thật tuyệt vời.

Tây Ban Nha sở hữu một đội hình có chất lượng nên vấn đề chỉ là thời gian trước khi chúng tôi giành chiến thắng với nhiều bàn thắng được ghi. Chiến thắng này chứng minh cho chất lượng đội hình của chúng tôi.

Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp này tôi dành cho cha mình. Tôi vẫn nhớ ông ấy mỗi ngày. Ông vẫn luôn ở cạnh tôi và bàn thắng này, tôi xin dành cho cha của mình".

Vào tháng Mười tới, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đối đầu với Slovakia và Luxemborg ở bảng C vòng loại Euro 2016.

Như Đạt

 

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X