Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Sao Paulo từ chối bán Ganso cho PSG

Thứ Năm 30/05/2013 10:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Tiền vệ tấn công tài năng được đồn rằng sẽ tới châu âu thi đấu tuy nhiên CLB chủ quản của Ganson mới đây đã cho biết, họ không có ý định bán đi “viên ngọc quý” này.

 

Trong bối cảnh người đồng đội cũ thuở nào – Neymar đã trên đường thực hiện “giấc mơ châu Âu” bằng cách gia nhập Barcelona, tiền vệ trẻ Ganso cũng rất được kì vọng sẽ tới chơi bóng ở lục địa già. Cụ thể hơn, PSG luôn rộng cửa đón Ganso một khi anh thật sự muốn đến chơi bóng ở châu Âu.

Ganso
Ganso chỉ rời đi nếu Sao Paulo nhận được một lời đề nghị không thể chối từ

Tuy nhiên, một thông tin mới nhất lại chỉ ra rằng, Sao Paulo chưa hề có ý định bán đi bản hợp đồng mà 1 năm trước, họ vừa chi ra 8 triệu bảng để mua về từ Santos. Giám đốc thể thao của Sao Paulo, ông Adalberto Baptista cho hay: “Chúng tôi có mối quan hệ tốt với PSG, đặc biệt thân thiết với Leonardo nhưng Sao Paulo không có ý định để Ganso ra đi”.

 

“Nói như vậy không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ kiên quyết từ chối những lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng đó phải là lời đề nghị là chúng tôi không thể không chấp nhận. Song, tôi không nghĩ Ganso muốn rời đi trong khi đang đạt phong độ rất tốt tại Sao Paulo”, ông này cho biết thêm.

 

Mặc dù rất hâm mộ Ganso nhưng PSG ít có khả năng chi đậm cho tiền vệ này bởi lẽ họ cũng đang rất để mắt tới tiền vệ tài năng – Di Maria của Real Madrid.

  • M.N
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Ở tuổi 39, Olivier Giroud trở về Ligue 1, khoác áo Lille mùa hè vừa qua. Vừa bước ra khỏi buổi tập khá mệt ở trung tâm Luchin, buổi tập mà anh không muốn rút ngắn dù bộ phận thể lực của Les Dogues có đề nghị (“Tôi nói ‘không, không đời nào, tôi tập như mọi người’”), Olivier Giroud vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi tiếp phóng viên L’Equipe vào giờ nghỉ trưa.

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Racing Club Strasbourg đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Sau 20 năm, họ đã trở lại đấu trường châu Âu và hiện đứng thứ 3 ở Ligue 1. Thế nhưng, nhóm CĐV trung thành nhất của họ lại tuyên bố “đình công”, tức là từ chối tạo ra không khí cổ vũ nổi tiếng trên sân nhà.

Video

Xem thêm
top-arrow
X