Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Sao PSG bị phạt nặng vì hỗn láo với trọng tài

Thứ Sáu 26/01/2018 10:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hậu vệ Dani Alves của PSG đã bị cấm thi đấu 4 trận sau khi có hành vi vô lễ với trọng tài chính Clement Turpin trong trận thua 1-2 trước Lyon.


Cuối tuần qua, Paris Saint-Germain đã để thua Lyon 1-2 trên sân khách tại vòng 22 của Ligue 1. Ở đó, tấm thẻ đỏ của Dani Alves ở phút 57 có tác động không nhỏ. Sau một pha bóng bị thổi phạt, hậu vệ người Brazil đã tranh cãi nảy lửa, thậm chí quát mắng và lườm chừng chừng vào mặt trọng tài chính Clement Turpin. Hệ quả là anh bị truất quyền thi đấu và khiến cho PSG phải chơi thiếu người trong khoảng 30 phút cuối cùng.

Sao PSG bi phat nang vi hon lao voi trong tai hinh anh
Dani Alves và tình huống vô lễ với trọng tài

Rốt cục, PSG đã phải tay trắng bởi bàn thắng quyết định của Memphis Depay được thực hiện ở phút bù giờ thứ 4. Chưa hết, họ còn mất Kylian Mbappe bởi chấn thương sau pha va chạm với thủ môn Anthony Lopes. Theo những thông tin mới nhất mà Bongda24h.vn có được, PSG còn nhận tin dữ từ “tội đồ” Alves.

Với những hành vi vô lễ với trọng tài Turpin, Alves đã bị treo giò 4 trận tại các giải quốc nội của PSG với 1 trận đã diễn ra trước Guingamp rạng sáng nay. Điều đó đồng nghĩa với việc lão tướng 34 tuổi sẽ phải ngồi ngoài trong 2 trận của Les Parisiens tại Ligue 1 là Montpellier và Lille, xen giữa là màn so tài với Rennes tại bán kết cúp Liên đoàn.

Dự kiến, Thomas Meunier sẽ là người chơi thay Alves trong 3 trận nói trên. Sớm nhất, tuyển thủ Brazil cũng chỉ có thể trở lại ở chuyến hành quân tới sân Toulouse tại Ligue 1 ngày 11/2 tới.

Xem thêm một số bài viết khác về PSG trên trang bongda24h.vn:


Gia Vi (Bóng đá 24h)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Ở tuổi 39, Olivier Giroud trở về Ligue 1, khoác áo Lille mùa hè vừa qua. Vừa bước ra khỏi buổi tập khá mệt ở trung tâm Luchin, buổi tập mà anh không muốn rút ngắn dù bộ phận thể lực của Les Dogues có đề nghị (“Tôi nói ‘không, không đời nào, tôi tập như mọi người’”), Olivier Giroud vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi tiếp phóng viên L’Equipe vào giờ nghỉ trưa.

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Racing Club Strasbourg đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Sau 20 năm, họ đã trở lại đấu trường châu Âu và hiện đứng thứ 3 ở Ligue 1. Thế nhưng, nhóm CĐV trung thành nhất của họ lại tuyên bố “đình công”, tức là từ chối tạo ra không khí cổ vũ nổi tiếng trên sân nhà.

Video

Xem thêm
top-arrow
X