Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

PSG lo lắng: Hết Ibra rồi Thiago Silva muốn về Serie A

Thứ Năm 06/06/2013 11:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Không chỉ muốn về lại Milano, Thiago Silva còn hết lời ca ngợi Mario Balotelli, tiền đạo chủ lực vào thời điểm hiện tại của AC Milan.

Trung vệ Thiago Silva
Trung vệ Thiago Silva

Trung vệ xuất sắc của đội bóng chủ sân Parc de Princes mới đây đã tiết lộ khát khao muốn trở về San Siro trong tương lai khi thời gian tại PSG đã khép lại. Cầu thủ quốc tế người Brazil đã rời Milan để đến với PSG mùa hè năm 2012. Ngay lập tức, anh trở thành một trong những cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của Carlo Ancelotti và là một trong những hậu vệ hay nhất Ligue I, đúng như những gì anh đã từng làm ở San Siro. Không thể phủ nhận, Thiago Silva đã có rất nhiều thứ tại Milano và đây như thể là ngôi nhà thứ 2 của anh vậy.

Chính vì thế, dù đang ở Pháp nhưng Silva vẫn không thể quên được đội bóng cũ của mình, đội bóng đã mang về cho anh nhiều thứ cũng như là nơi mà anh đã cống hiến hết tâm sức trong khoảng thời gian dài. Anh cho biết: "Tôi sẽ trở lại (Milan) vào một ngày nào đó. Đội bóng cũ vẫn ở trong tim tôi và tôi vẫn còn một ước mơ cháy bỏng chưa thể thực hiện: trở thành đội trưởng của Milan. Tôi vẫn còn 4 năm hợp đồng với PSG, và sau đó xảy ra chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng chờ xem."

Hậu vệ 28 tuổi còn hết lời ca ngợi Mario Balotelli, người đã ghi tới 12 bàn trong 13 lần xuất trận tại Serie A mùa trước và là một trong những nhân vật trụ cột đưa Milan tới Champions League mùa sau, bất chấp việc Balotelli chỉ mới gia nhập San Siro hồi tháng Một năm nay từ Manchester City. Về tiền đạo này, Silva cho biết: "Tôi rất thích Mario. Tôi cho rằng cậu ấy chỉ thua kém Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic trong danh sách những tiền đạo giỏi nhất thế giới. Cậu ấy còn trẻ, có thời cơ để phát triển và trở nên xuất sắc hơn nữa."

Đây là một tin không lấy gì làm vui vẻ cho PSG khi chỉ vài tuần trước, trụ cột trên hàng công của họ là Zlatan Ibrahimovic cũng đã lên tiếng phát biểu về nỗi nhớ quê hương thứ 2 Italia, và có những tin đồn cho rằng Juventus sẵn sàng giải thoát Ibra khỏi Parc de Princes để trở về Serie A. Tuy nhiên họ có thể yên tâm rằng Ibra và Silva không thể rời PSG trong vòng một sớm một chiều mà chỉ đặt mục tiêu sẽ trở lại Italia trong thời gian tới của sự nghiệp. Tạm thời, họ sẽ vẫn ở Pháp và cống hiến cho ĐKVĐ Ligue I.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Ở tuổi 39, Olivier Giroud trở về Ligue 1, khoác áo Lille mùa hè vừa qua. Vừa bước ra khỏi buổi tập khá mệt ở trung tâm Luchin, buổi tập mà anh không muốn rút ngắn dù bộ phận thể lực của Les Dogues có đề nghị (“Tôi nói ‘không, không đời nào, tôi tập như mọi người’”), Olivier Giroud vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi tiếp phóng viên L’Equipe vào giờ nghỉ trưa.

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Racing Club Strasbourg đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Sau 20 năm, họ đã trở lại đấu trường châu Âu và hiện đứng thứ 3 ở Ligue 1. Thế nhưng, nhóm CĐV trung thành nhất của họ lại tuyên bố “đình công”, tức là từ chối tạo ra không khí cổ vũ nổi tiếng trên sân nhà.

Video

Xem thêm
top-arrow
X