Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Evian 0-0 PSG: Khởi đầu vất vả của nhà vô địch

Thứ Bảy 23/08/2014 07:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

PSG tiếp tục không có sự phục vụ của Ibrahimovic và đành phải chiu trận hòa thứ hai sau ba vòng đầu tiên ở Ligue I.

Cabaye nhận thẻ đỏ trong trận đấu hiếm hoi được đá chính
Cabaye nhận thẻ đỏ trong trận đấu hiếm hoi được đá chính

Cựu tiền vệ Yohan Cabaye nhận thẻ đỏ gián tiếp ở phút 63 khiến PSG chỉ còn chơi với 10 người là tình huống đáng chú ý nhất trong trận đấu sớm vòng ba Ligue I.

PSG ra sân mà không có sự phục vụ của các trụ cột ở ba tuyến là trung vệ Thiago Silva, tiền vệ Thiago Motta và tiền đạo Ibrahimovic. Trong bối cảnh khó khăn, HLV Laurent Blanc bất lực khi các phương án thay thế không thể hoàn thành nhiệm vụ giành chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Trong ngày Ibrahimovic vắng mặt, Cavani được trở lại vị trí trung phong sở trường. Tuy nhiên chân sút người Uruguay thiếu đi sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng mành lưới Evian. Cavani có hai cơ hội đối mặt thủ môn Hansen nhưng xử lý pha bóng đầu tiên quá rườm rà, trong khi dứt điểm không đủ hiểm ở tình huống thứ hai.

Đội chủ nhà suýt nữa khiến PSG phải trả giá vào cuối trận nếu thủ thành Sirigu không xuất sắc đẩy cú sút của Nicolas Benezet đi vọt xà ngang. Evian còn bỏ lỡ một cơ hội sau đó khi cú dứt điểm của Jonathan Mensah bị David Luiz cản phá. PSG vẫn bất bại sau ba vòng đầu tiên nhưng mới kiếm được một chiến thắng trước Bastia.

Theo Vnexpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Ở tuổi 39, Olivier Giroud trở về Ligue 1, khoác áo Lille mùa hè vừa qua. Vừa bước ra khỏi buổi tập khá mệt ở trung tâm Luchin, buổi tập mà anh không muốn rút ngắn dù bộ phận thể lực của Les Dogues có đề nghị (“Tôi nói ‘không, không đời nào, tôi tập như mọi người’”), Olivier Giroud vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi tiếp phóng viên L’Equipe vào giờ nghỉ trưa.

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Racing Club Strasbourg đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Sau 20 năm, họ đã trở lại đấu trường châu Âu và hiện đứng thứ 3 ở Ligue 1. Thế nhưng, nhóm CĐV trung thành nhất của họ lại tuyên bố “đình công”, tức là từ chối tạo ra không khí cổ vũ nổi tiếng trên sân nhà.

Video

Xem thêm
top-arrow
X