Thứ Hai, 01/09/2025
Zalo

Thương vụ đổ bể khó tin: Đã... chụp ảnh ra mắt CLB mới, vẫn không thể gia nhập

Thứ Ba 02/09/2014 09:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong 24 giờ qua, khi người ta vẫn còn rất chú ý vào thương vụ Falcao thì ở Italia, có một vụ mua bán khác xảy ra theo cách thực sự trớ trêu. 

Biabiany không được khoác áo Milan vì cách hành xử quá tệ của đội bóng này với cựu binh Zaccardo
Biabiany không được khoác áo Milan vì cách hành xử quá tệ của đội bóng này
với cựu binh Zaccardo

Jonathan Biabiany tưởng chừng đã là người của AC Milan sau khi đội bóng Đỏ - Đen thành Milano đi tới thống nhất về mức phí chuyển nhượng 4 triệu euro cộng thêm hậu vệ đa năng kỳ cựu Cristian Zaccardo (có thể thêm 1 triệu euro dựa vào thành công của Biabiany tại San Siro). Milan nhắm chân sút của Parma này nhằm trám vào vị trí mà Mario Balotelli bỏ lại (chuyển tới Premier League khoác áo Liverpool). 


Vì thương vụ được khởi động chỉ trong ngày cuối cùng của TTCN nên Milan rất nhanh chóng đàm phán hợp đồng cá nhân, tiến hành kiểm tra y tế và thậm chí còn cho tân binh Biabiany chụp ảnh ra mắt trong màu áo mới. Hàng loạt các trang báo đã treo tít chính thức về vụ chuyển nhượng này, và thậm chí còn phân tích các điểm hay, dở mà Milan phải đón nhận với chữ kí mới có hiệu suất ghi bàn không được cao này.


Ấy vậy mà thương vụ lại bị đổ bể đúng vào cái lúc người ta nghĩ rằng không còn gì cản trở Milan trong việc mua Biabiany nữa. Trên trang chủ AC Milan đăng tải thông tin: "Thương vụ chiêu mộ Biabiany đã đổ bể vào phút cuối khi Zaccardo không đồng ý gia nhập Parma". Hẳn nhiên Milan đã quên đi một phần quá quan trọng trong vụ mua bán này, đó là thỏa thuận với cả hậu vệ Zaccardo nữa. Họ chỉ chú trọng vào việc thuyết phục tân binh gia nhập, chứ không quan tâm tới việc cựu binh nghĩ gì. Việc này hẳn nhiên đã xúc phạm tới Zaccardo, và việc anh không chấp nhận tới Parma (được coi như một bước lùi trong sự nghiệp đã tới buổi xế chiều) có vẻ không có gì khó hiểu.


AC Milan sau đó đã phải chữa cháy bằng việc mua Bonaventura từ Atalanta với giá 7 triệu euro. Và với phong cách làm ăn theo kiểu "0 euro" của mình, Rossoneri ngay lập tức bán thành công tài năng trẻ Bryan Cristante sang Benfica với giá 6 triệu euro. Rất nhanh gọn. Tính ra trong hè này, Milan đã có tới 9 tân binh, và trừ Giacomo Bonaventura, tất cả 8 người còn lại của họ đều hoàn toàn... miễn phí, bao gồm Michelangelo Albertazzi, Marco van Ginkel, Diego Lopez, Michael Agazzi, Jeremy Menez, Pablo Armero, Alex và Fernando Torres.

Thành Nguyễn 

Có thể bạn quan tâm

Video

Nhận định Torino vs Fiorentina (23h30 ngày 31/8): Khát khao chiến thắng

Nhận định Torino vs Fiorentina (23h30 ngày 31/8): Khát khao chiến thắng

Nhận định Torino vs Fiorentina (23h30 ngày 31/8): Khát khao chiến thắng

Sau khi vượt qua vòng loại cúp châu Âu, Fiorentina sẽ trở lại Serie A với mục tiêu giành thắng lợi đầu tiên trong mùa giải mới khi hành quân đến sân của Torino vào Chủ nhật này. Đội bóng áo tím bước vào trận đấu với sự hưng phấn nhưng cũng đầy thách thức, còn chủ nhà Torino lại đang khát khao chuộc lỗi sau màn ra quân thảm họa.

Nhận định Napoli vs Cagliari (01h45 ngày 31/8): Nối dài chuỗi bất bại

Nhận định Napoli vs Cagliari (01h45 ngày 31/8): Nối dài chuỗi bất bại

Nhận định Napoli vs Cagliari (01h45 ngày 31/8): Nối dài chuỗi bất bại

Sau màn khởi đầu rực rỡ trước Sassuolo, Napoli trở lại sân Diego Armando Maradona với khí thế hừng hực để tiếp đón Cagliari. Trong khi thầy trò Antonio Conte hướng đến 3 điểm trọn vẹn để khẳng định sức mạnh của nhà vô địch, Cagliari lại đối mặt chuyến đi lành ít dữ nhiều khi lịch sử và phong độ đều chống lại họ.

Xem thêm
top-arrow
X